Các vụ bê bối tình ái của chính trị gia Mỹ

Bài 1: Eliot Spitzer – Vị khách hàng “số 9”

Tuyên bố từ chức
Bài 1: Eliot Spitzer – Vị khách hàng “số 9”

Vụ xì căng đan liên quan đến gái mại dâm mới đây nhất của thống đốc bang New York (Mỹ) Eliot Spitzer, 48 tuổi, đã bổ sung thêm vào danh sách 13 vụ bê bối tình cảm của các chính trị gia Mỹ trong lịch sử nước này.
 
Tuyên bố từ chức

Bài 1: Eliot Spitzer – Vị khách hàng “số 9” ảnh 1
Thống đốc Eliot Spitzer và vợ tại buổi họp báo từ chức.

Ông Eliot Spitzer, một thời nổi danh với biệt hiệu “Ngài trong sạch” (Mr.Clean) vì những nỗ lực không mệt mỏi nhằm chống lại nạn tham nhũng nay đã không còn giữ được cho mình hình tượng cao quý ấy sau vụ bê bốùi gái gọi mới nhất này. Mọi việc bắt đầu từ hôm thứ hai, 10-3, khi báo New York Times cho đăng bài tố cáo Thống đốc Spitzer có dính líu đến một đường dây gái gọi cao cấp mang tên Emprors Club VIP.

Ông Spitzer đã trả 4.300 USD tiền mặt để qua đêm với một gái mại dâm cao cấp tên Kristen. Điều đáng nói là mạng lưới mại dâm này chỉ vừa mới bị cảnh sát phanh phui vào tuần trước và các cuộc điều tra sau đó phát hiện ngài thống đốc chính là một trong những vị khách quen của đường dây này.
 
Trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi bị tố cáo, ông Eliot Spitzer đã tuyên bố từ chức vào hôm thứ tư, 12-3, trở thành vị thống đốc bang New York đầu tiên từ chức kể từ năm1973. 
 
Hãng ABC News cho biết kể từ khi vụ việc xảy ra, ông Spitzer đã có một bài phát biểu xin lỗi gia đình và công chúng. Sau đó ông tránh mặt, không tiếp xúc với báo chí hay người dân. Ông chỉ xuất hiện lại trong cuộc họp báo tuyên bố từ chức tổ chức tại văn phòng ở Manhattan. Tại đây, ông phát biểu bằng một giọng buồn bã nhưng điềm tĩnh: “Tôi đã được đón nhận nhiều thứ: Tình cảm gia đình, sự tin tưởng của người dân New York và cơ hội đứng đầu bang này. Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người vì đã sống không đúng với những gì mọi người mong đợi ở tôi”. Ông từ chối trả lời các câu hỏi lên quan. Phu nhân của ông, người đã chung sống với ông trong 20 năm qua, bà Silda Spitzer đứng kế bên trong trang phục màu đen và khăn quàng cổ màu sáng cúi mặt lặng lẽ nhìn xuống bục.
 
Viên tổng chưởng lý nổi tiếng với biệt danh “Cảnh sát trưởng phố Wall” này chỉ vừa mới nhậm chức thống đốc bang New York được 14 tháng. Là một thành viên nổi trội của đảng Dân chủ, ông Spitzer từng được coi là một ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế tổng thống Mỹ trong tương lai. Vụ bê bối lần này không những làm tiêu tan sự nghiệp của ông mà còn ảnh hưởng lớn đến chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của Thượng nghị sĩ Hillary Clinton khi với tư cách một siêu đại biểu, ông đã ủng hộ, hậu thuẫn bà rất nhiều.
 
Hãng ABC News cũng cho biết, theo các tài liệu của tòa án trong một cuộc điều tra liên bang, vị “khách hàng số 9” - đã được xác định là Thống đốc Spitzer - đã sắp xếp trả tiền để qua đêm với gái gọi cao cấp Kristen tại phòng 871, khách sạn Mayflower, Washington D.C
 
Danh tính của Kristen
 
Tờ Huffington Post đưa tin đường dây gái gọi cao cấp Emperors Club VIP tập hợp toàn những cô gái trẻ đẹp, người mẫu thời trang, hoa hậu, hoa khôi hay những người chiến thắng tại các cuộc thi sắc đẹp, sinh viên xuất sắc, sinh viên tốt nghiệp loại ưu, cũng như các phụ nữ thành công trong mọi lĩnh vực. Những cô gái này cao cấp hơn hẳn so với gái bán hoa bình thường, vì họ đều có xuất thân tốt và có những thành công riêng.

Theo lời quảng cáo của mạng lưới gái gọi này, các quý ông đến đây sẽ được đón nhận những dịch vụ tốt nhất, xứng đáng với đồng tiền mà họ bỏ ra. Trên website của Emperors Club VIP có viết: “Những người mẫu của chúng tôi là lựa chọn tốt nhất khi bạn cần một cuộc hẹn tối, một người đồng hành cho chuyến du lịch cuối tuần hoặc một người đi cùng bạn cho chuyến công tác tiếp theo hay đến một bữa tiệc nào đó”. Ở trang web này, hình các cô gái được chụp che khuôn mặt và họ được đánh giá theo số viên kim cương, số kim cương càng cao, số tiền phải trả càng nhiều. Khách hàng của đường dây này cũng là những người thành đạt, có học thức và sành điệu.
 
Theo AP, những chi tiết mới về cô gái - người đang là trung tâm của vụ bê bối gái gọi làm tiêu tan sự nghiệp của Thống đốc Spitzer - đã được xác định. Cô gái này 22 tuổi, là một nhạc sĩ đến từ Manhattan. Tờ New York Times cho biết cô gái này - được xác định là Kristen trong các tài liệu của tòa án - có tên thật là Ashley Alexandra Dupre.
 
Dupre phát biểu ngắn gọn với báo New York Times về xì căng đan của ông Eliot Spitzer nhưng không đưa bất kỳ thông tin nào về việc cô dính líu đến vụ việc. “Đây là khoảng thời gian rất khó khăn. Mọi việc thật phức tạp”. Cô cũng cho biết cô đã ngủ rất ít kể từ khi có những cáo buộc chống lại ông Spitzer. Cô từ chối trả lời các câu hỏi về lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng như số lần họ đã ở cùng nhau. Trên trang blog của cô tại mạng xã hội MySpace, Dupre viết: “Tôi cô đơn. Tôi đã xài ma túy. Tôi túng quẫn và vô gia cư. Nhưng, tôi vẫn tồn tại, bằng chính bản thân mình. Tôi đang ở đây, tại New York vì sự nghiệp âm nhạc của tôi”.
 
Kế bên bức ảnh của cô là khẩu hiệu: “Thứ gì hủy hoại tôi sẽ khiến tôi mạnh hơn”. Những bức ảnh chụp cô ở nhiều nơi khác nhau, trong đó có một tấm cô mặc bikini trắng ngồi trên một con thuyền. Số người truy cập vào blog của cô đã tăng vọt lên con số hàng chục ngàn người sau khi vụ bê bối của ông Eliot Spitzer bị phanh phui.
 
Dupre cho hay cô đã từng rất lo lắng về chuyện tiền phòng cho căn hộ cao cấp ở tầng thứ 9 ở Manhattan sau khi bạn trai rời bỏ cô. Tòa nhà chung cư 35 tầng này có tên gọi The Chelsea Landmark đi vào hoạt động chưa đầy một năm. Giá thuê phòng ở đây rẻ nhất là 3.500 USD một tháng. Hiện Dupre đang cân nhắc xem có nên về sống với gia đình ở New Jersey hay không. Hôm thứ hai, 10-3, Dupre đã ra tòa với tư cách nhân chứng trong vụ xét xử 4 người bị buộc tội điều hành mạng lưới gái gọi cao cấp Emperors Club VIP.


Bài 2: “Đệ nhất quan tham” nước Mỹ sa lưới tình


 UYÊN THAO (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục