Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP vừa chuyển số tiền 12 triệu đồng do Bạn đọc Báo SGGP đóng góp cho anh Phạm Hùng Quang, cha của em Phạm Hồng Đào, 9 tuổi ở thôn Thành Hội (xã Sơn Hà huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên) bị mất một cánh tay do bị cuốn vào máy ép gạch (đăng trên trang “Nhịp cầu nhân ái” Báo SGGP ngày 20-7-2006).
Nhờ số tiền này, em Hồng Đào có tiền đóng viện phí và bồi dưỡng, đến nay sức khỏe em đã được phục hồi tốt và xuất viện về nhà. Em đã tập viết được bằng tay trái và có thể đến trường vào đầu năm học mới này.
Trong thư cảm ơn gởi bạn đọc Báo SGGP, em viết “…nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm giúp con vượt qua cơn hoạn nạn, bây giờ sức khỏe con đã tốt, con xin cảm ơn lòng tốt của quý cô chú, anh chị, những bà con hảo tâm…”.
M.Q.