
Thời gian vừa qua, thông tin về loại bút “ma thuật” rộ lên trong giới học sinh, sinh viên Hà Nội. Tuy nhiên, khi trả lời PV SGGP ngày 24-5, 3 cửa hàng bán văn phòng phẩm ở khu Bách Khoa (phố Lê Thanh Nghị và Tạ Quang Bửu), 1 cửa hàng trên phố Quang Trung, 1 ở Khâm Thiên và 1 ở Hàm Long đều cho biết là hàng đã hết từ hôm qua, sớm thì hôm nay (25-5) hoặc 2-3 ngày nữa mới có.

Chữ viết chỉ hiện lên khi có ánh đèn laze ở đuôi bút soi vào.
Chủ cửa hàng trên phố Hàm Long cho biết, 2 hôm nay khách chủ yếu là học sinh cấp 3 đến hỏi loại bút này rất nhiều, nhưng không có hàng để bán!
Bút “ma thuật” bề ngoài không khác gì một chiếc bút bi bình thường. Khi viết trên giấy trắng, nó không hiện rõ mực, nhưng khi quay đầu bút, chiếu bóng đèn lazer ở trên đầu bút vào chữ, chữ sẽ hiện lên khá rõ.
Theo các chủ cửa hàng, hiện nay có 2 loại bút “ma thuật”: loại có vỏ màu bạc giá 28.000 đồng/cây, còn loại có vỏ màu tím được bán 25.000 đồng/cây.
Đối tượng chính của sản phẩm bút “ma thuật” này được nhắm đến là học sinh THCS, THPT chuẩn bị thi học kỳ, thi tốt nghiệp và những đối tượng chuẩn bị thi đại học.
Được biết, loại bút này được những thanh niên đi xe máy đến ký gửi ở các cửa hàng văn phòng phẩm gần trường học, khu ký túc xá sinh viên. Sau đó, những thanh niên này tới các cổng trường THCS và THPT phát những tờ rơi quảng cáo loại bút đó, với sự giới thiệu đến các cửa hàng mà họ đã tiến hành ký gửi.
Chủ cửa hàng ở phố Hàm Long cho biết: họ chỉ giao 15 – 20 cây một lần và mấy ngày họ lại đến 1 lần để thu tiền và giao đợt khác. Hiện nay, nguồn gốc của loại bút này vẫn chưa xác định được cụ thể, nhưng theo các chủ cửa hàng, loại bút “ma thuật” do Trung Quốc sản xuất.
B.CH.