
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa thông tin đến giới báo chí và công chúng yêu nhạc những cái mới và lạ trong các dự án âm nhạc của anh từ nay đến đầu năm 2009. Trước mắt, anh ra mắt hai album CD Hạnh phúc cuối và DVD Thương hoài ngàn năm.
- PV: DVD Thương hoài ngàn năm, cái tên nghe đã quen?
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Thật ra đây là sản phẩm ghi hình từ live show Thương hoài ngàn năm diễn ra 2 đêm tại rạp Quốc Thanh và 4 đêm tại sân khấu Lan Anh.
Công đoạn ghi hình và chọn lọc hình ảnh được đầu tư chăm chút rất kỹ với một ê kíp chuyên nghiệp. DVD được dựng lại thành một bộ phim hoàn chỉnh, công phu.
Khán giả chưa được xem live show của Hưng sẽ được thưởng thức qua DVD những bài tình ca nổi tiếng một thời, được thể hiện lại trong một không gian âm nhạc hoài niệm, gợi nhớ về một Sài Gòn xưa.
- CD Hạnh phúc cuối của Đàm Vĩnh Hưng có gì mới?
Tôi chịu trách nhiệm biên tập album của mình. Riêng ý tưởng tạo hình đôi cánh thiên thần trong album chỉ mang tính giải trí, đó là một thiên thần rất tự do nhưng cũng rất cô đơn. Ngoài ra, album còn được một chuyên gia người Nhật mix với công nghệ mới.
Từ 100 ca khúc tôi đã chọn được 12 ca khúc cho album này, đó là sáng tác của các nhạc sĩ Trương Lê Sơn, Trịnh Nam Sơn, Nguyễn Hồng Thuận, Đỗ Đình Phúc, Minh Vy, Lê Quang, Bảo Long, Nhật Trung, Yên Lam.
Album thuần các ca khúc pop ballad, có nhiều trường đoạn cao trào được xử lý theo đúng với phong cách của tôi. Đặc biệt, trong album có hai ca khúc dành cho tuổi teen: Đừng sợ và Đành thôi người ơi. Đây cũng là bước thăm dò thị trường của tôi đối với dòng nhạc dành cho bạn trẻ.
- Sau hai album, anh sẽ có kế hoạch gì tiếp theo?
Từ nay đến cuối năm, tôi và Công ty TNHH Giải trí Tiếng Hát Việt sẽ phát hành 5 album. Đây là lần đầu tiên tôi chơi trò “dội bom” – trong một thời gian ngắn tung ra thị trường nhiều sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên 5 album này không liên quan gì đến nhau.
Mỗi album có một chủ đề riêng với 5 dòng nhạc khác biệt. Đầu tiên là CD nhạc pop ballad nhẹ nhàng, kế đến là album nhạc xưa với các bài hát như: Sao em nỡ đành quên, Mưa rừng, Định mệnh, Hàn Mặc Tử… (sẽ ra mắt tháng 7-2008) – đó là cách “thừa thắng xông lên” của tôi từ thành công của album Hạnh phúc lang thang.
Khoảng tháng 9, tôi thực hiện một đĩa nhạc remix lại 15 bài nhạc sôi động đã gắn liền với tên tuổi của Đàm Vĩnh Hưng. Một CD nữa sẽ phát hành dịp Noel 2008 và một CD ra mắt dịp Xuân 2009.
- Việc ra đĩa nhạc ồ ạt như vậy có trái với nguyên tắc và phong cách làm việc của Đàm Vĩnh Hưng?
Trước đây, tôi có nguyên tắc làm việc là ra một CD để khán giả nghe và nhớ, sau một thời gian mới giới thiệu tiếp những sản phẩm khác. Nay tôi muốn làm một bước đột phá mới dù làm như vậy có hơi… “nguy hiểm”. Tôi hơi lo, sản phẩm ra đời ồ ạt quá rốt cuộc lại không để được điều gì trong lòng khán giả. Nhưng, tôi cam đoan các sản phẩm âm nhạc của tôi khi đến với công chúng sẽ được trau chuốt và đầu tư tốt nhất.
- Làm việc kiểu “dội bom”, anh có thấy mệt mỏi?
Một khi đã lên kế hoạch thì tôi phải thực hiện cho được và làm cho thật tốt. Mệt mỏi cũng có chứ nhưng phải ráng vượt qua. Làm việc hết mình từ đây đến Tết 2009, tôi sẽ tự cho phép mình nghỉ ngơi một tháng.
- Điều gì anh quan tâm nhất hiện nay?
Chuyến lưu diễn xuyên Việt “Mr.Đàm – Thập toàn thập mỹ” phục vụ các bạn sinh viên 10 trường đại học đã thành công. Tôi hạnh phúc với những tình cảm thân thương mà các bạn sinh viên đã dành cho tôi.
Tôi cũng trăn trở trước hoàn cảnh khó khăn của nhiều bạn học sinh, sinh viên nghèo, những sinh viên bị bệnh hiểm nghèo… Vậy nên, DVD ghi hình chuyến lưu diễn này sẽ được tung ra thị trường với mong muốn tạo nguồn quỹ học bổng để tiếp tục hỗ trợ cho các bạn thiếu may mắn.
Thúy Bình