
1. Cho đến những vòng cuối, cuộc tranh giành chiếc Cúp V-League 2006 càng giống hệt cảnh luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn trong võ hiệp Kim Dung: năm đại cao thủ tuyệt thế Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái và Trung Thần Thông lần lượt người này đấu với người kia để xem rốt cuộc ai mới là số một giang hồ. Đó là chưa kể chầu rìa bên cạnh còn có Cừu Thiên Nhận - một cao thủ có trình độ võ công không hề thua kém.
Lịch thi đấu V-League năm nay làm như copy lịch thi đấu trên ngọn Hoa Sơn, ngẫu nhiên làm sao mà ở hai vòng đấu cuối các ứng cử viên vô địch Đà Nẵng, Gạch Đồng Tâm.Long An, Hoàng Anh.Gia Lai, Bình Dương buộc phải đối đầu với nhau một mất một còn.

Sau trận quyết đấu chiều nay, đội nào sẽ đi tiếp?
Chực chờ bên ngoài là Bình Định và Sông Lam Nghệ An, những đội hoàn toàn có thể giật chiếc cúp vô địch vào phút chót nếu Bắc Cái Đà Nẵng, Nam Đế Long An, Tây Độc Gia Lai và Đông Tà Bình Dương chẳng may đồng loạt sẩy chân.
Vì thế V- League vốn là giải đấu vòng tròn, đến thời điểm này trận đụng độ nào giữa các đại gia cũng bất ngờ hóa thành những trận có tính chất gần như play off. Khán giả tự nhiên được thưởng thức hàng loạt trận chung kết trong mơ, chuyện ngay từ đầu mùa dù giàu tưởng tượng đến mấy cũng không ai có thể hình dung.
Chiều nay tất cả cặp mắt của dân ghiền bóng đá chắc chắn sẽ dồn hết về sân Gò Đậu để xem trận quyết đấu sinh tử giữa Đông Tà Bình Dương và Nam Đế Long An. Sau cú sẩy chân vừa rồi trước Thép Miền Nam.Cảng Sài Gòn, con đường đi đến chỗ đặt chiếc cúp vô địch của Gạch có xa ra thêm một chút.
Do đó chiều nay bằng mọi cách họ phải thắng cho bằng được Bình Dương để có thể tiếp tục nuôi nấng giấc mơ vô địch. Nếu thất bại, Nam Đế Long An sẽ không còn ý nghĩa sang trọng là “vua phương Nam” như trong truyện nữa, mà chỉ còn cái nghĩa hết sức đời thường là “rượu đế phương Nam” - chỉ thứ rượu Gò Đen đặc sản của quê mình.
Ở phía ngược lại, Bình Dương dĩ nhiên cũng làm hết sức để đánh bại Gạch nhằm tìm lại chiếc cúp vô địch lẽ ra đã nằm trong phòng truyền thống của họ vào năm ngoái nếu họ không bất ngờ bị Đà Nẵng đánh bại với tỉ số kinh hoàng 0- 5 ngay vào lúc họ đang bon bon về đích.
Cái trận thua tan nát đó cho đến bây giờ vẫn không ai có thể giải thích được, nó hủy diệt toàn bộ những gì đội Bình Dương đang có trước đó: tinh thần, tham vọng, lối chơi, cả chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tưởng vững vàng như thể bắt vít xuống sàn nhà.
Người Bình Dương chỉ có thể nuốt trôi trái đắng đó nếu đội quân của họ chịu lên ngôi trong năm nay. Hơn nữa, ông HLV Lê Thụy Hải cũng đang rất muốn chụp một tấm hình với chiếc cúp vô địch đầu tiên trên tay trong cuộc đời cầm quân lắm gập ghềnh của mình.
Sau trận quyết đấu này, Đông Tà Bình Dương sẽ phải lên Pleiku để sống mái với Tây Độc Gia Lai, còn Bắc Cái Đà Nẵng sẽ xuống phương nam để tử chiến với Nam Đế Long An. Người hâm mộ sẽ còn đã mắt dài dài. Chuyện đó hồi sau sẽ nói.
2. Còn bây giờ, nói chuyện bên Tây. Bên Tây cũng giống bên ta. Nghĩa là những ngày này cũng đang diễn ra vô số những trận quyết đấu. Chỉ khác một điều là không phải các đại gia quyết đấu với nhau. Mà các đại cao thủ hạ mình quyết đấu với những kiếm sĩ hạng hai. Cái đó kêu là vòng sơ loại thứ ba Champions League.
Tên tuổi của các đại cao thủ ai nghe tới cũng phải rùng mình: AC Milan, Liverpool, Valencia, Hamburg, Arsenal, Dinamo Kiev, Benfica, Ajax Amsterdam. Còn tên tuổi những đối thủ của họ ai nghe tới cũng... bĩu môi: Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Copenhagen, Osasuna, Salzburg, Maccabi Haifa... Vậy mà trừ Arsenal và Dinamo Kiev giành được chiến thắng cách biệt hai bàn trở lên, các đại gia khác đều bất ngờ bị các đấu sĩ hạng ruồi làm cho xính vính. AC Milan vắt đến giọt mồ hôi cuối cùng mới thắng được Red Star 1 quả trên sân nhà.
Còn nhà vô địch Champions League 2005 Liverpool suýt bị Maccabi Haifai cầm hòa ngay trên sân Anfield nếu không có bàn thắng may mắn của tân binh Mark Gonzalez vào phút chót. Nhưng so với việc Hamburg bị Osasuna thủ hòa 0-0 ngay trên đất Đức, đại gia Valencia còn tệ hơn: bị Salzburg hạ nhục 1-0...
Dĩ nhiên đại gia có vấn đề của đại gia. Những cầu thủ của đại gia hầu hết đều trở về từ World Cup 2006 như Kaka, Pirlo, Inzaghi, Gerrard, Crouch, Gattuso... nên có lẽ thể lực chưa thật hoàn hảo để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Các đại gia không tham dự vòng loại sơ bộ Champions League cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Bayern Munich trong mười ngày qua đá bốn trận giao hữu mà không thắng được trận nào. Người ta bảo do Bayern Munich mất thủ lĩnh Ballack. Nhưng đội mua được Ballack (lẫn Shevchenko) cũng đâu có khá hơn. Đá giao hữu, Chelsea thắng chật vật Feyenoord 1 -0 và thua đội tuyển các ngôi sao nhà nghề Mỹ 0-1, trong đó tân binh Ballack vẫn chưa thể hiện được gì nhiều.
Tóm lại, các giải Tây chỉ mới bắt đầu, các cỗ máy chiến thắng chưa thực sự vào guồng. Vì vậy, những ngày này coi giải ta sướng hơn. Chelsea bên Luân Đôn đang còn khởi động, chứ Chelsea ở Gò Đậu đã “máu” lắm rồi. Chiều nay Bình Dương nổi gió...
Chu Đình Ngạn