Chuyện lạ không hiếm

Chương Tử Di hát nhép trong dạ hội mừng xuân

Là một “cây đinh” được chú ý nhất trong chương trình Dạ hội mừng xuân Mậu Tý – 2008 của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), nữ nghệ sĩ nổi danh như cồn Chương Tử Di lên sân khấu rất sớm. Một chiếc váy bồng màu hồng siêu đại tung bay trên sân khấu, điểm xuyết những bông hoa lấp lánh như sao sa, càng ăn nhập với ca khúc “Thiên nữ rắc hoa”, cho dù cô có đứng im không nhúc nhích giữa sân khấu, thì cũng đủ diễm lệ hấp dẫn rồi.

Tuy nghệ thuật biểu diễn của “cây đinh” này rất tuyệt vời, nhưng chỉ tuyệt vời “khi nhìn xa” thôi, còn khi ống kính máy quay đặc tả gương mặt của nữ nghệ sĩ hớp hồn nhiều người hâm mộ này, thì cái làn môi mấp máy chẳng ăn nhập gì với ca từ của bài hát.

Nhiều người đều biết, Dạ hội mừng xuân do những điều kiện khách quan của “phần cứng”, nên các chương trình ca múa nhiều lần thường có “truyền thống”... hát nhép. Do Chương Tử Di chuẩn bị quá ư... chưa đầy đủ, nên ca từ không thuộc, có chỗ âm nhạc phát đến từ “cát tường”, thì cô lại mở miệng hát là “hoa”. Có người chống chế hộ Chương Tử Di, nói vui rằng: Vì bài hát mang tên “Thiên nữ rắc hoa”, nên Chương Tử Di hát nhiều từ “hoa” quá cũng là đương nhiên thôi!?

Ngẫm ra, hát nhép không phải chỉ có ở Việt Nam ta, mà nhiều nước cũng có, thậm chí lại còn xuất hiện ngay trong những chương trình dạ hội mừng xuân rất chi là hoành tráng trên đài truyền hình quốc gia cỡ bự, mới ghê gớm chứ!

(Theo Xinhoa,net) 

VŨ PHONG TẠO

Tin cùng chuyên mục