Chuyện bạch tuộc tập 3

Lại nói, sau khi bị tất cả láng giềng liên tục xỉ vả vì những trò ăn cướp la làng, bạch tuộc rất lấy làm cay cú. Những trò gây hấn làm đục nước rạn san hô chưa tới mức làm láng giềng mất ăn mất ngủ, nhưng ai bây giờ cũng chỉ nhìn bạch tuộc bằng nửa con mắt. Nửa con mắt còn lại dùng để canh chừng, còn con mắt kia phải lo bắt mồi, làm chuyện khác.

Lại nói, sau khi bị tất cả láng giềng liên tục xỉ vả vì những trò ăn cướp la làng, bạch tuộc rất lấy làm cay cú. Những trò gây hấn làm đục nước rạn san hô chưa tới mức làm láng giềng mất ăn mất ngủ, nhưng ai bây giờ cũng chỉ nhìn bạch tuộc bằng nửa con mắt. Nửa con mắt còn lại dùng để canh chừng, còn con mắt kia phải lo bắt mồi, làm chuyện khác.

Một cái bản đồ được khui ra, khắp nơi bèn ủng hộ tiếp ứng. Hóa ra có quá trời người lưu giữ những bản đồ khác của ông cố nội bạch tuộc chế tạo, chả cái nào vẽ phần bạch tuộc được giống hình lưỡi bò. Chỉ có những bản đồ từ đời ông nội bạch tuộc vẽ vời thêm thắt mới nảy ra cái lưỡi quái gở đó.

Tình thế ngày càng bất lợi cho bạch tuộc. Tiếp tục làm tới, bất chấp phép tắc thì dám mất cả chì lẫn chài của bao nhiêu lâu giả bộ giấu mình chờ thời. Mà tính đường lui lại sợ mất thể diện.

Núng thế, bạch tuộc bèn huy động bạch tuộc con, cháu, chắt cùng họ hàng nhà mực và đám xúc tu lưu vong nhảy xổ hết vô rạn san hô tranh cướp tán loạn, đụng gì cướp đó. Những con hung hăng nhất còn đòi “xử” ráo, từ láng giềng tới những ai tốt bụng nhào vô khuyên can.

Và từ đó, cứ đụng mặt là ai cũng kêu biệt hiệu mới khá dài của bạch tuộc: “đồ mặt dày ăn bẩn nhất quả đất”.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục