"Đất nước đứng lên" - bản hùng ca bất diệt

"Đất nước đứng lên" - bản hùng ca bất diệt

Tôi mê đọc sách từ khi còn là học sinh tiểu học. Ngày đó, mỗi lần tôi được điểm cao là bố lại thưởng cho tôi một quyển sách. Tôi đọc không bỏ sót một quyển sách nào bố tặng, ấn tượng nhất là tiểu thuyết "Đất nước đứng lên" của Nguyên Ngọc.

"Đất nước đứng lên" cuốn hút tôi ngay từ những trang đầu tiên. Đọc say sưa theo từng trang sách, tôi hồi hộp, lo lắng cho từng cuộc chiến đấu không cân sức giữa một bên là bọn đế quốc thực dân tàn bạo và một bên là 90 người dân làng Kônghoa hiền lành, chất phác. Người anh hùng mà tôi ngưỡng mộ nhất là anh Núp.

Tôi gần như nín thở theo dõi từng hành động của anh, từ lúc anh cầm ná đi bắn thử thằng Pháp, rồi anh cứu thoát 40 người làng Kônghoa bị giặc Pháp bắt... Dường như ở Núp hội tụ những phẩm chất kiên cường, cao quý nhất của một người con Tây Nguyên. Đặc biệt, anh có một niềm tin mãnh liệt vào Đảng và Bok Hồ.

Anh đem niềm tin đó truyền cho từng bếp lửa trong làng. Tôi hân hoan vui cùng chiến thắng của buôn làng bao nhiêu thì xót xa khi phải chứng kiến sự tàn khốc mà chiến tranh gây ra cho họ bấy nhiêu. Và họ đã chiến thắng với một tinh thần, ý chí chiến đấu vì một nền độc lập - tự do cho bản làng, cho đất nước.

"Đất nước đứng lên" gieo vào lòng tôi những cảm xúc dạt dào về cuộc chiến tranh nhân dân kỳ diệu, nhắc tôi sống xứng đáng hơn với thế hệ cha anh đi trước. Tôi không khỏi chạnh lòng nghĩ đến cuộc chiến tranh phi nghĩa mà người dân Iraq đang phải hứng chịu. Tôi thầm cầu nguyện cho một thế giới hòa bình - công bằng sẽ đến với toàn nhân loại nói chung và người dân Iraq nói riêng.

NGUYỄN THỊ HỒNG ANH
(26/16A2 Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình Thạnh, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục