Nhớ mãi những tấm gương

Nhớ mãi những tấm gương

Điều quý nhất mà tạo hóa tặng cho con người là lòng kiên trì. Vâng, nếu có lòng kiên trì thì chúng ta sẽ làm được tất cả mọi việc, dù việc đó vĩ đại và to tát đến đâu. Nhà bác học Ê-đi-xơn từng nói: "Trong sự thành công có một phần trăm là trí thông minh, chín mươi chín phần trăm còn lại là sự cần cù".

Quyển sách "Những gương kiên trì học tập" đã dạy tôi điều đó. Chẳng biết từ bao giờ, từng câu văn trong sách đã thấm sâu vào trí óc, nhiệt huyết của tôi. Tôi tâm đắc nhất là tấm gương ông Diêm Nhược Cừ.

Thuở nhỏ, ông là đứa trẻ chậm phát triển nhưng nhờ cần cù, quyết tâm nên sau này ông trở thành một người học sâu, hiểu rộng. Đường đến vinh quang là đường đi khó nhất đòi hỏi con người phải chịu khó, không được chùn bước trước gian nan như Đàm Thiên trong truyện Một tác phẩm lớn "sanh khó".

Ông đã đọc hơn 100 tác phẩm lịch sử khác nhau và sau 20 năm trời thì soạn ra bộ "Quốc xác" nhưng nó lại bị kẻ trộm lấy mất. Đau khổ nào bằng? Các bạn sẽ làm gì khi gặp hoàn cảnh đó? Thoái lui, đầu hàng, ngã quỵ hay tiếp tục biên soạn lại? Riêng Đàm Thiên đã soạn lại bộ sách mặc dù ông đã lớn tuổi. Vâng, nếu chúng ta có lòng kiên trì thì chúng ta sẽ chiến thắng mọi sự thử thách, gian nan của cuộc đời.

Ngày nay, đất nước đang tiến tới đài vinh quang dân tộc cần nhiều người tài nên chúng ta càng phải kiên trì, nỗ lực phấn đấu trong mọi lĩnh vực. Lòng kiên trì là chiếc cầu nối những thành công với những thành công để rồi đơm "hoa tươi quả ngọt".

NGUYỄN THÚY ANH
(91/9 Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

Tin cùng chuyên mục