"Nghệ thuật khởi đầu câu chuyện và kết bạn" giúp tôi tự tin

Trong nhịp sống sôi động hiện nay, mỗi chúng ta đều phải tự hoàn thiện mình, hay nói rõ hơn là phải bơi trong dòng đời nên ai không bơi được thì sẽ chìm, tức là không bắt kịp với dòng đời. Để làm được điều đó, chúng ta phải tự trau dồi và học tập những kinh nghiệm, nghệ thuật của cuộc sống. Nhưng học thế nào? Học ở đâu?
"Nghệ thuật khởi đầu câu chuyện và kết bạn" giúp tôi tự tin

Trong nhịp sống sôi động hiện nay, mỗi chúng ta đều phải tự hoàn thiện mình, hay nói rõ hơn là phải bơi trong dòng đời nên ai không bơi được thì sẽ chìm, tức là không bắt kịp với dòng đời. Để làm được điều đó, chúng ta phải tự trau dồi và học tập những kinh nghiệm, nghệ thuật của cuộc sống. Nhưng học thế nào? Học ở đâu?

Và không phải ai cũng có điều kiện để học, nhất là những điều tế nhị trong giao tiếp và ứng xử trong cuộc sống. Một lần lang thang trong nhà sách, tôi vô tình tìm thấy một cuốn sách của Nhà xuất bản Trẻ "Nghệ thuật khởi đầu câu chuyện và kết bạn". Với 191 trang, sách đã chỉ dẫn những kỹ năng nói chuyện và những hướng dẫn rất phù hợp với mọi tình huống mà ta thường gặp trong công việc và xã hội.

Cách nói chuyện được đúc kết thành một khuôn mẫu dễ tiếp nhận, ngõ hầu giúp bạn nói chuyện một cách khéo léo, tự nhiên và nhanh lẹ. Phương pháp của sách là dẫn chứng qua từng hoàn cảnh cuộc sống thực tế để bạn có thể thực hành và học hỏi từng bước trong chính bối cảnh sống của bạn.

Tôi vốn là một thanh niên chỉ quen với cây đa, bến nước, sân đình. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi rời làng quê nhỏ của mình lên thủ đô để luyện thi đại học. Trong môi trường mới, tôi như cô đơn và lạc lõng giữa dòng người vì rất nhiều lý do, nhưng lý do lớn nhất là tự ti. Cũng giống như nhiều các bạn trẻ mới ở quê lên thành phố tôi đã trải qua những khó khăn trong những năm tháng bản lề của cuộc sống, nhưng sau khi đọc cuốn sách trên tôi đã tự tin hơn trong giao tiếp, một trong những yếu tố dẫn đến thành công trong công việc.

ĐỖ MẠNH TRƯỜNG
(102 Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ)

Tin cùng chuyên mục