“Hãy can đảm và tốt bụng”

Trước khi nhận được quyển sách “Hãy can đảm và tốt bụng” (Hoàng Sơn dịch, NXB Trẻ) tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống. Cho đến lúc đọc xong quyển sách này tôi mới tin rằng trên đời còn có nhiều điều kỳ diệu, cao thượng và cuộc sống này mới đẹp làm sao.
“Hãy can đảm và tốt bụng”

Trước khi nhận được quyển sách “Hãy can đảm và tốt bụng” (Hoàng Sơn dịch, NXB Trẻ) tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống. Cho đến lúc đọc xong quyển sách này tôi mới tin rằng trên đời còn có nhiều điều kỳ diệu, cao thượng và cuộc sống này mới đẹp làm sao.

Đó là những “thiên thần”, những người bằng tấm lòng đã thay đổi được những cuộc đời tưởng chừng như vô vị, những tấm gương với nghị lực và lòng tin đã chiến thắng được số mệnh… và còn nhiều câu chuyện cảm động khác. Từng câu chuyện giản dị tưởng chừng bình thường nhưng lại ẩn chứa một bài học vô cùng sâu sắc.

Những việc tốt hàng ngày đôi khi rất nhỏ nhưng thật ý nghĩa và thật đáng trân trọng. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa dành tặng cho tuổi mới lớn. Đối với tôi, nó là “một người bạn cùng chia sẻ buồn vui, cùng chung sức tự tin, cùng vượt qua những tình huống khó khăn trong cuộc sống…”; là người bạn đồng hành tiếp thêm cho tôi sức mạnh trong cuộc đời. Tôi đã và sẽ sống tự tin, yêu đời hơn, can đảm và tốt bụng hơn như những gì mình đã học được từ quyển sách đầy ý nghĩa này.

HỒNG THANH BẠCH
(Phòng 3, C8, KTX khu II Đại học Cần Thơ, đường 3 Tháng 2, TP Cần Thơ)

Tin cùng chuyên mục