Thú vị với "Những khoảng cách còn lại"

Tác phẩm văn học "Những khoảng cách còn lại" của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn tôi đã đọc cách đây gần 20 năm, thế mà không hiểu sao tôi vẫn còn nhớ mãi. Câu chuyện gia đình của ông Sĩ đã cuốn hút tôi một mạch từ đầu cho đến cuối trang sách.
Thú vị với "Những khoảng cách còn lại"

Tác phẩm văn học "Những khoảng cách còn lại" của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn tôi đã đọc cách đây gần 20 năm, thế mà không hiểu sao tôi vẫn còn nhớ mãi. Câu chuyện gia đình của ông Sĩ đã cuốn hút tôi một mạch từ đầu cho đến cuối trang sách.

Tác phẩm viết theo cách thức kể chuyện, từng nhân vật hiện ra thật rõ nét qua sự miêu tả của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. Gia đình ông Sĩ xuất hiện những khoảng cách nhất định. Ông là một chiến sĩ cách mạng, nhưng vợ ông lại là một nhà tư sản, có hẳn một công ty khá quy mô và đang trên đà phát triển thịnh vượng. Có nhiều khoảng cách giữa con gái ông Sĩ và cô con dâu của ông; giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Khoảng cách trong quan niệm sống, trong những dự định cho ngày mai. Điều quan trọng là mọi người cố gắng xóa dần những khoảng cách ấy để gia đình thêm yên vui và hạnh phúc. Cách viết của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn không quá cầu kỳ, khó hiểu nên dễ cuốn hút bạn đọc. Trong tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, luôn chứa đựng sự ẩn dụ sâu sắc.

Khoảng cách tuy vô hình là thế nhưng nếu không rút ngắn thì gia đình sẽ không còn là gia đình nữa mà mỗi thành viên trong gia đình chỉ là những ốc đảo không hơn, không kém! Với "Những khoảng cách còn lại", tôi được "làm quen" với nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. Sau đó, gần như các tác phẩm nào của ông, tôi đều tìm đọc hết! Từ "Cù Lao Tràm" cho đến "Yêu như là sống"... Hy vọng nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn nên cầm bút trở lại để viết tiểu thuyết, tập truyện ngắn, bút ký chứ không chỉ miệt mài viết kịch bản mà thôi!

LÊ THỊ THU HÀ
(55/5 Ngô Chí Quốc, Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Tin cùng chuyên mục