Học làm cha mẹ

Thông thường, người ta vẫn nghĩ, khi sinh con ra là đã làm cha mẹ, lẽ tự nhiên phải thế, cần gì phải học. Có mấy ai hiểu rằng, để làm cha mẹ tốt phải học như học một nghề, đó là “nghề làm cha mẹ”. “Nghề làm cha mẹ” là nghề xuất hiện sớm nhất, ngay từ khi có loài người và phổ biến nhất vì cả những người sống độc thân cũng muốn có con nuôi. Cha mẹ có nhiệm vụ đào tạo con người, hễ con người hư hỏng thì xã hội sẽ tan rã.
Học làm cha mẹ

Thông thường, người ta vẫn nghĩ, khi sinh con ra là đã làm cha mẹ, lẽ tự nhiên phải thế, cần gì phải học. Có mấy ai hiểu rằng, để làm cha mẹ tốt phải học như học một nghề, đó là “nghề làm cha mẹ”. “Nghề làm cha mẹ” là nghề xuất hiện sớm nhất, ngay từ khi có loài người và phổ biến nhất vì cả những người sống độc thân cũng muốn có con nuôi. Cha mẹ có nhiệm vụ đào tạo con người, hễ con người hư hỏng thì xã hội sẽ tan rã.

Cha mẹ dạy dỗ con cái ra sao thì lớn lên, nó sẽ dạy dỗ con nó như vậy, thành thử nếu đời trước mà lầm lẫn – hoặc nghiêm khắc quá đến nỗi con cái sinh oán hận, hoặc nhu nhược quá để chúng hư đốn – thì cái hại có thể truyền đến đời sau, đời sau nữa”. Vậy thì làm cha mẹ phải dạy con như thế nào cho đúng?

Thấy người ta bắt con học thêm mình cũng cho con học thêm; người ta “chạy” trường chuyên cho con, mình cũng tìm lớp chọn; thấy con người ta học tới khuya lơ khuya lắc, cũng bắt con mình thức đêm, thức hôm… Đó là thương con chứ không phải dạy con đúng. “Nguyên tắc nuôi dạy em bé là phải tùy theo nhu cầu, bản tính của mỗi đứa.

Cuốn sách “33 câu chuyện với các bà mẹ” của bác sĩ Benjamin Spock do Nguyễn Hiến Lê lược dịch – NXB Văn hóa - Thông tin phát hành quý 1 - 2003 đã giải quyết được những thắc mắc của các ông bố, bà mẹ trong việc nuôi dạy con một cách

khoa học, đúng đắn. Bằng những câu chuyện sinh động trong các sinh hoạt hàng ngày, cuốn sách đưa ra các vấn đề, từ sức khỏe của trẻ, tới tâm lý, các tật xấu, các nỗi sợ hãi ưu tư, sự phát triển, nhu cầu được che chở nhất là vấn đề đáng lo ngại hiện nay là nạn thiếu nhi phạm pháp mỗi ngày một bành trướng.

Có nhiều câu chuyện, khi mới đọc qua, ta thấy rất bình thường vì hàng ngày ta vẫn hành xử với con như vậy, nhưng đến khi tác giả phân tích cái đúng – cái sai, cũng như tác hại của nó ta mới giật mình biết là mình đã sai lầm trong việc giáo dục con cái. May mà có người đi trước, mách nước, chỉ đường cho mình biết sai mà tránh. Qua đó, ta giáo dục con cái hợp lý, khoa học hơn. Từng câu chuyện trong 33 câu chuyện đều bổ ích, cần thiết cho những ai làm cha, làm mẹ.

NGUYỄN THỊ NGỌC LIỄU
(4/13 Tam Thới – Thới Tam Thôn – Hóc Môn – TPHCM)

Tin cùng chuyên mục