
Trong những ngày tháng 3-2012, một đoàn nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen (TPHCM) cùng một số khách mời đã có một chuyến về nguồn nhiều ý nghĩa tại Trường Sơn huyền thoại.
Các nghệ sĩ trong đoàn nghệ thuật lần này cũng có một số người từng biểu diễn tại Trường Sơn như NSND Đỗ Lộc (ảnh). NSND Đỗ Lộc khi còn phục vụ ở chiến trường đã từng thổi sáo tiễn chân các chiến sĩ trước khi ra mặt trận. Và giờ đây, sau nhiều năm qua thời khói lửa, ông lại trở về, thổi lên tiếng sáo ngày xưa ấy tặng những người còn sống và đã khuất. Những lời ca, tiếng hát của anh chị em nghệ sĩ mang đến Trường Sơn như là khúc ca khải hoàn mừng chiến công, hát cho chính những người lính đang yên nghỉ ở Trường Sơn.
Không sân khấu trang hoàng lộng lẫy, chỉ có tiếng hát ấm lòng, tiếng đàn đơn sơ vi vu cùng gió núi, đoàn nghệ sĩ của Nhà hát Bông Sen đã chọn cho mình một cách thể hiện lòng tri ân sâu sắc, lặng lẽ, giản dị mà đong đầy ý nghĩa.

Trong chuyến về nguồn lần này, đoàn đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Đài tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca, bàn thờ Bác Hồ bên dòng Thạch Hãn, Thành cổ Quảng Trị. Tại những nơi này, đoàn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.
Hy vọng, những chuyến biểu diễn như thế này sẽ được tiếp tục phát huy, tạo nên một hoạt động truyền thống đền ơn đáp nghĩa thiết thực và sâu sắc.
Khánh Linh