Đón xuân cùng chiến sĩ biên phòng tuyến đầu chống dịch ở Kiên Giang

Ngay thời khắc giao thừa, đoàn công tác của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, do Đại tá Võ Văn Sử, Chỉ huy trưởng đã tới biên giới thăm hỏi, động viên hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang túc trực làm nhiệm vụ tại đây.

Giao thừa tại chốt kiểm soát chống dịch Covid-19 trên biên giới vẫn đủ đầy, đầm ấm. Ảnh: Q.BÌNH
Giao thừa tại chốt kiểm soát chống dịch Covid-19 trên biên giới vẫn đủ đầy, đầm ấm. Ảnh: Q.BÌNH

Trong cái gió se lạnh đêm giao thừa nơi biên giới, các cán bộ, chiến sĩ vẫn tập trung cho công tác ngăn chặn xuất/nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19, chống buôn lậu…

Tuy nhiên, các đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã chuẩn bị, bố trí cho bộ đội vừa làm nhiệm vụ, vừa có đón tết ấm cúng. Không khí xuân tràn về khắp nẻo biên cương, hòa vào các vọng gác, chốt chống dịch nơi biên giới, biển đảo tỉnh Kiên Giang.

Đón xuân cùng chiến sĩ biên phòng tuyến đầu chống dịch ở Kiên Giang ảnh 1 Đại tá Võ Văn Sử thăm hỏi, lì xì đầu cho các chiến sĩ trực chốt bảo vệ biên giới. Ảnh: Q.BÌNH

Tới thăm các chốt kiểm soát dịch trên đường biên giới, đại tá Võ Văn Sử, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cùng đoàn công tác đã ở lại, cùng ăn bánh, mứt, đón giao thừa với các cán bộ, chiến sĩ trên chốt liên ngành. Mọi người đã cùng trò chuyện, chia sẻ những điều tốt đẹp trong năm qua và chúc nhau 1 năm mới với nhiều sức khỏe, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, nhất là cố gắng kiểm soát, đẩy lùi đại dịch Covid-19.

“Tôi biết có những anh em đã gần 2 năm chưa được về thăm gia đình, dịp tết đoàn viên lại phải bám trụ trên biên giới, nên tôi cùng các đồng chí chỉ huy, lãnh đạo các đơn vị đã quyết định cùng ra biên giới đón giao thừa đặc biệt này”, đại tá Sử tâm sự.

Tại đảo Phú Quốc, Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cũng đã thăm hỏi, động viên các lực lượng liên ngành đang làm nhiệm vụ tại đây.

Tin cùng chuyên mục