Hành hương về Nam Thiên đệ nhất động

Hành hương về Nam Thiên đệ nhất động

Rằm tháng giêng hàng năm, du khách lại kéo nhau trẩy hội chùa Hương (Hà Tây) - một danh thắng quốc gia được biết đến với tên gọi “Nam Thiên đệ nhất động”.

Chùa Hương là một quần thể văn hóa, tôn giáo Việt Nam gồm hàng chục ngôi chùa, đền thờ thần… gắn với biết bao huyền thoại, truyền thuyết. Đến chùa Hương, du khách bắt đầu cuộc hành trình của mình từ bến Đục trên con suối Yến. Nước suối Yến rất trong, nhưng không hiểu sao lại có tên Bến Đục, phải chăng người xưa muốn ám chỉ tâm hồn của du khách khi mới bắt đầu đến đây vẫn còn vương bụi trần?

Hành hương về Nam Thiên đệ nhất động ảnh 1

Đội thuyền đón khách hành hương về chùa Hương. Ảnh: T.L.

Cuộc hành trình trên thuyền kéo hơn giờ đồng hồ sẽ đưa khách thưởng ngoạn đi qua biết bao ngọn núi, bao mái chùa ẩn hiện. Nên đi vào buổi sáng sớm khi cảnh vật còn bàng bạc trong màn sương sớm, bạn sẽ thấy mình bồng bềnh nhẹ lướt như đi vào cõi tiên.

Mỗi ngọn núi ở đây có một hình dáng riêng, tên gọi riêng, trùng điệp nối tiếp nhau. Tục truyền rằng ở đây có một trăm ngọn núi, trong đó có 99 ngọn núi quay đầu về hướng động Hương Tích, chỉ riêng ngọn núi Tượng ương bướng ngoảnh đầu đi nơi khác, nên bị vị Hộ Pháp vung gươm chém sạt một bên hông.

Đi chùa Hương vào dịp tháng 2, tháng 3 Âm lịch, khách hành hương còn được ngắm nhìn những cánh rừng mơ đã ửng vàng, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp vùng. Mơ là một đặc sản của chùa Hương. Những quả mơ vàng óng nơi đây nổi tiếng khắp nước, không phải do vị ngọt đậm đà, trái to quá khổ mà bởi một hương thơm dịu nhẹ, quả rắn chắc, mọng nước mà không đâu có được.

Rời bến Chò, du khách sẽ bước lên chùa Thiên Trù hay còn gọi là chùa Ngoài để chuẩn bị cho chuyến đi vào Nam Thiên đệ nhất động. Tương truyền, vào đời vua Lê Thánh Tông thế kỷ 15, trong một lần đi tuần thú phương Nam đã ghé nơi đây và gọi là Thiên Trù. Sau đó có 3 vị hòa thượng đến đây dựng am tu hành.

Nhưng phải đến năm 1687, hòa thượng Trần Đạo Viên Quan Châu Nhân đến đây, vùng núi này mới được xây dựng thành một trung tâm Phật giáo, một danh thắng nổi tiếng như hiện nay. Từ Thiên Trù lên động Hương Tích dài chừng 2km với hệ thống cáp treo vừa đưa vào hoạt động. Nhưng đối với khách hành hương, việc vượt qua hàng ngàn bậc đá lên động Hương Tích cũng là cách thử thách lòng mình.

Trên đường đi, bạn sẽ bắt gặp nhiều tảng đá đã bị bào mòn bởi muôn ngàn bước chân của khách hành hương. Cũng có những tảng đá cao chông chênh, đôi khi phải gồng người mới vượt qua. Trước khi vào động Hương Tích, ta còn đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như chùa Giải Oan, giếng Long Tuyền, động Tuyết Quỳnh…

Rồi những dốc núi cũng kết thúc, động đẹp nhất trời Nam cũng hiện ra với bút tích “Nam Thiên đệ nhất động” của Chúa Trịnh Sâm khi đặt chân đến đây năm 1770. Từ cửa động Hương Tích đi xuống lòng hang, có hàng ngàn tượng Phật lớn nhỏ được khắc vào đá. Nhưng đẹp nhất và bề thế nhất phải kể đến bức tượng Bồ Tát Quan Thế Âm nghìn mắt nghìn tay ở chính giữa điện thờ.

Hội chùa Hương kéo dài chừng hai tháng, đến giữa tháng ba Âm lịch mới kết thúc. Hương Tích cũng có nghĩa là dấu thơm - một dấu thơm còn lại mãi trong lòng những ai đã đến đây, dù chỉ một lần.

- Tour Hà Nội - Hạ Long - Chùa Hương (Hà Tây) - Bắc Ninh 6 ngày giá 6.640.000 đồng/khách. Đặt tour tại Công ty Du lịch Fiditourist. ĐT: 9141414.
- Tour Hà Nội - Hạ Long - Chùa Hương (Hà Tây) - Tam Cốc 6 ngày giá 5.170.000 đồng/khách. Đặt tour tại Công ty Du lịch Bến Thành, ĐT: 5202020.
- Tour Hà Nội – Hạ Long – Yên Tử – viếng bà Chúa Kho 4 ngày, giá 5.220.000 đồng/khách. Đặt tour tại Công ty Du lịch Hoàn Mỹ, ĐT: 8390413. 

ĐÀO THỤY

Tin cùng chuyên mục