Phim nhựa Mỹ và Hàn Quốc

“Ma tốc độ” và “Say tình”

“Ma tốc độ” và “Say tình”

“Ma tốc độ” và “Say tình” ảnh 1

Hình ảnh chiếc xe trong phim
“Ma tốc độ”.

1. Ma tốc độ (*). Truyền thuyết kể rằng, mỗi thế hệ đều có một Ma tốc độ. Đó là kẻ có chiếc đầu lâu rực lửa, lướt nhanh hơn gió, đôi mắt có khả năng hủy diệt các linh hồn tội lỗi… Nhiệm vụ của Ma tốc độ là tìm ra “Bản khế ước của quỷ” – văn tự ghi tên các linh hồn. Bản khế ước này đến tay ác quỷ chúng sẽ tập hợp các linh hồn lại để làm nên sức mạnh bá chủ thế giới…

Johnny Blaze và cha anh đều là những vận động viên biểu diễn mô tô mạo hiểm có hạng. Một ngày kia, Johnny phát hiện cha bị ung thư giai đoạn cuối. Trong lúc hoang mang, Johnny nhận được lời đề nghị từ Mephistopheles – một ác quỷ đội lốt một ông già. Nếu anh chấp nhận bán linh hồn ác quỷ thì cha anh sẽ được bình an.

Còn anh mỗi khi tắt nắng sẽ trở thành “Ma tốc độ”… Hình ảnh Johnny - Ma tốc độ trong bộ đồ đua xe bó sát màu đen, sợi dây xích sắt – vũ khí phòng thân quàng qua vai một cách ngang tàng và chiếc mô tô rực lửa lướt khắp thành phố làm đau đầu cảnh sát và làm đảo lộn mọi mưu đồ đen tối.

Lũ ác quỷ buộc phải tìm ra điểm yếu của Johnny là nữ phóng viên Roxanne xinh đẹp, người yêu anh. Johnny đứng trước lựa chọn: cứu người yêu thoát khỏi hiểm nguy hay trao bản khế ước cho ác quỷ để chúng làm chủ thế giới?

Kịch bản phim chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng của hãng Marvel Comics. Đây cũng là hãng cho ra đời các truyện tranh danh tiếng khác như “Người nhện”, “Dị nhân”... Yếu tố quan trọng trong phim là tạo kỹ xảo cho chiếc xe rực lửa địa ngục khi Johnny biến thành Ma tốc độ.

Tuy chiếc xe chỉ là một tập hợp các thiết bị kim loại lại với nhau nhưng khi xuất hiện, nó toát ra những cảm xúc không khác gì con người. Kỹ xảo ấn tượng thứ 2 là hình ảnh đầu lâu của Kỵ sĩ ma. Các nhà làm phim phải dùng nhiều kỹ thuật, thổi hồn cho “nhân vật”.

“Ma tốc độ” và “Say tình” ảnh 2

Nhân vật Robin và June
trong “Say tình”.

2. Say tình (phim Hàn Quốc): June, một cô gái ngoài 30 tuổi, luôn tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì vì tình yêu. Cô yêu bằng cả trái tim, và sống hết mình vì người yêu.

Thế nhưng từng người tình lần lượt bỏ cô mà đi. Lần này, cô bị bỏ rơi ngay trong ngày sinh nhật, khi mà cô cất công xin nghỉ phép, lặn lội sang tận Hồng Công để gặp người yêu. Đau lòng và mất tập trung, cô lao thẳng xe vào xe người khác. Một anh chàng đẹp trai, xứng đáng được 100 điểm bước ra khỏi xe với gương mặt giận dữ.

June giả vờ không hiểu tiếng Anh để khỏi phải bồi thường, anh chàng kia giận dữ chụp ảnh cô và giựt phăng chiếc di động để lấy số điện thoại của cô. Mọi chuyện không kết thúc... Ngay khi vừa đến công ty và nhận nhiệm vụ làm trợ lý cho giám đốc mới, cô như bị “trời trồng” khi biết rằng cái anh chàng bị cô tông xe kia chính là sếp mới của mình...

Bối cảnh chính trong phim ngoài quay tại Seoul (Hàn Quốc), còn được quay tại Hồng Công. Trong suốt quá trình quay tại Hồng Công, những tay săn ảnh không bỏ qua cơ hội “chộp” những bức ảnh Daniel Henney và Uhm Jung Hwa – hai nhân vật chính của bộ phim. Bài hát chính trong phim “Kissing me”, mang âm hưởng nhạc jazz, được thể hiện bằng giọng hát trầm ấm của Daniel Henney và bè phối của nhóm Alex - nhóm nhạc pop Hàn Quốc có chất giọng cổ điển...

* Phim đang chiếu tại Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Diamond, Vinh Quang, Tân Sơn Nhất.

HẠ CHINH

Tin cùng chuyên mục