Mật ngọt cho đời

Giỏi việc nước...
Mật ngọt cho đời

Đại tá, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc Bệnh viện 7A thuộc Cục Hậu cần, Quân khu 7 (QK7) là phụ nữ  điển hình của ngành quân y Quân khu 7 trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ở chị, luôn toát lên bản lĩnh, nhanh nhẹn, nhân hậu của một phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Đại tá, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Phương (bìa trái) khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo vùng sâu.

Đại tá, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Phương (bìa trái) khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo vùng sâu.

Giỏi việc nước...

Chị Nguyễn Thị Minh Phương sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình miền Nam tập kết ra Bắc. Là con gái của Thượng tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Minh Châu (tức đồng chí Năm Ngà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa V, VI; đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII; nguyên Tư lệnh Quân khu 7) nhưng chị không hề ỷ lại vào gia thế mà phấn đấu vươn lên không ngừng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, năm 1981 chị xung phong vào chiến trường Campuchia làm nhiệm vụ.

Có mặt tại Bệnh viện 7D - Mặt trận 779, chiến trường Campuchia đầy bom đạn khốc liệt, chị cùng đồng đội chữa trị hàng ngàn thương, bệnh binh… Sau 3 năm phục vụ ở chiến trường Campuchia, về nước, chị được điều về công tác tại Bệnh viện 7A - đơn vị được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 1976. Nối tiếp truyền thống hào hùng ấy, vừa công tác, bác sĩ Minh Phương vừa tranh thủ tham gia các lớp học nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ. Nhờ đó chị đã phấn đấu lấy được bằng chuyên khoa I rồi chuyên khoa II. Chưa dừng lại ở đó, chị luôn tìm tòi nghiên cứu khoa học và đưa vào ứng dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần giúp đông đảo bệnh nhân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng, từ một nữ bác sĩ trẻ, chị lần lượt giữ các chức vụ phó chủ nhiệm khoa nội, chủ nhiệm khoa, phó giám đốc, giám đốc bệnh viện… Đến nay chị làm Giám đốc bệnh viện 7A được hơn 10 năm. Chị tâm sự: “Vừa đảm nhiệm cương vị giám đốc quản lý bệnh viện, vừa tham gia khám chữa bệnh cho bệnh nhân, tuy phải chịu nhiều áp lực lắm nhưng tôi cố gắng làm hết sức mình bằng tất cả cái tâm và khả năng có được…”.

Nhờ cái tâm và cái tài của người phụ nữ, chị góp phần đưa Bệnh viện 7A trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của bệnh nhân trong và ngoài quân đội trên địa bàn QK7. Giờ đây, với những trang thiết bị hiện đại mới được đầu tư, Bệnh viện 7A chữa được nhiều bệnh phức tạp như đóng đinh nội tủy có chốt; phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng; cấp cứu bệnh nhân phù phổi cấp; suy tim độ III, nhồi máu cơ tim cấp… Từ năm 2006 đến nay, Bệnh viện 7A còn là “điểm sáng” khi có nhiều y bác sĩ xung phong ra đảo Trường Sa làm nhiệm vụ. Dưới sự lãnh đạo của một cán bộ nữ giỏi như bác sĩ Phương, từ năm 2004 đến nay, Bệnh viện 7A luôn đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, “Đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Đơn vị quyết thắng”… Riêng chị, sau 37 năm công tác trong ngành quân y, chị vinh dự được đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, Thầy thuốc ưu tú, Chiến sĩ thi đua cấp Quân khu, đồng thời là cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Đảm việc nhà...

Nói đến mái ấm gia đình của mình, chị Phương tâm sự: “Không thể kể hết những vất vả, gian nan khi phải hoàn thành cả việc nước lẫn việc nhà, giờ đây ngoảnh đầu nhìn lại, tôi cũng không ngờ mình vượt qua tất cả…”. Thật vậy, chồng chị (hiện là Thiếu tướng Hoàng Thanh Bình, Chính ủy Bệnh viện Quân y 175, Bộ quốc phòng) cũng là bác sĩ chuyên khoa II trong quân đội. Trong khoảng thời gian anh đi chiến trường Campuchia suốt 6 năm trời, ở nhà một mình chị vừa học tập, công tác, vừa nuôi hai con nhỏ khôn lớn, thi đậu vào đại học. Chị còn là người con hiếu thảo chăm lo chu đáo cho cha mẹ ruột, cha mẹ chồng từng viên thuốc, từng miếng ăn giấc ngủ, chẳng thế mà “tứ thân phụ mẫu” luôn tự hào về đứa con gái, con dâu yêu của mình. Giờ đây, ngoài thời gian công tác ở bệnh viện và sắp xếp xong việc nhà, chị lại cùng đồng đội “lên rừng, xuống biển” để khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, tặng quà từ thiện cho bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Đi đến đâu chị cũng cứu người bằng tất cả tình thương, trách nhiệm và tấm lòng “lương y như từ mẫu”. Với chị, được làm con ong góp mật ngọt cho đời là hạnh phúc không gì sánh bằng.

Minh Ngọc

Tin cùng chuyên mục