(SGGPO).- Ngày 17-10, Công an Đồng Nai đang phối phợp Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, điều tra việc những kẻ lừa đảo dùng thủ đoạn gọi điện mạo danh công an hù dọa người dân chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt.
Cụ thể, mới đây, anh Trần (48 tuổi), ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đang ở nhà làm việc thì có số điện thoại lạ gọi đến máy bàn. Lúc anh Trần nghe máy thì phía bên kia một người đàn ông tự xưng là công an hiện đang công tác tại Bộ Công an đang điều tra, truy bắt nhóm tội phạm ma túy và anh Trần có liên quan.
Người này cho biết các nghi phạm bị bắt đã khai ra đã chuyển tiền cho anh nhằm mục đích rửa tiền. Vì vậy để chứng minh anh trong sạch thì anh Trần phải chuyển cho những kẻ này số tiền 500 triệu đồng. Tên này hứa hẹn khi điều tra xong, xác nhận không dính líu đến vụ việc sẽ được hoàn trả lại.
Không muốn liên lụy vào pháp luật, anh Trần vay mượn tiền rồi chuyển qua tài khoản của chúng và nghĩ sau này không có gì sẽ được trả lại. Tuy nhiên, sau đó vài ngày thì anh mới biết mình bị lừa liền trình báo cơ quan chức năng.
Không lâu trước đó, chị V. ngụ TP.Biên Hòa cũng gặp trường hợp tương tự và chị bị kẻ gian yêu cầu phải chuyển vào tài khoản của kẻ này trên 1 tỷ. Tuy nhiên do nghi ngờ có chuyện mờ ám nên chị V. đã báo tin cho cơ quan công an tránh tiền mất tật mang.
Ngô Sỹ
Các tin, bài viết khác
-
Xe quên kéo kính, nữ chủ nhân mất trộm túi xách có 120 triệu đồng
-
Đồng Nai: Nghi can bắn chết thanh niên giữa đường phố Biên Hòa ra đầu thú
-
Bắt nhóm đối tượng dùng hung khí đuổi đánh người ở trung tâm TPHCM
-
Triệt phá băng nhóm đưa người vượt biên trái phép
-
Đà Nẵng: Một tàu cá bốc cháy giữa trưa, cháy lan sang tàu bên cạnh
-
Xe khách Phương Trang mất lái tông vào quán cà phê làm 1 người tử vong, 4 người bị thương
-
Bắt 18 nam, nữ mở tiệc ma túy để chúc mừng sinh nhật
-
Đồng Nai: Làm rõ nguyên nhân vụ 3 xe khách tông vào nhau trên Quốc lộ 1
-
Một trụ sở UBND xã ở Quảng Nam bị lửa thiêu rụi trong đêm
-
Vợ phát hiện chồng tử vong trong tư thế treo cổ ở quận Bình Tân