
Từ nhiều năm qua tuyến đường An Dương Vương đi qua quận 6, Bình Tân và quận 8 (ảnh) xuống cấp trầm trọng nên người dân sống dọc theo tuyến đường này phải chịu biết bao khổ cực, đắng cay. Với hàng ngàn vũng nước tù đọng đã biến con đường này quanh năm suốt tháng ngập trong nước.

Vào mùa mưa, các loại xe phải “bò như rùa”, còn người đi đường phải mò mẫm mới có thể vượt qua bao nhiêu “ổ voi, ổ gà”. Bà con ở ven đường cho biết, mỗi ngày đều có ít nhất một vụ xe tải bị lật, còn xe máy, xe đạp thì bị ngã nhiều vô kể. Phụ huynh lẫn học sinh đi ngang đoạn này thường bị ngã nằm xoài dưới vũng nước khiến bao nhiêu sách vở, quần áo ướt hết sạch. Riêng người dân sống ở hai bên đường khổ sở vì phải chịu cảnh nước bẩn, bùn đen tràn vào nhà thường xuyên, đồ đạc hư hỏng, môi trường sống ô nhiễm nặng…
Ông Dương Ngọc Châu - Chủ tịch UBND phường 16 quận 8 cho biết, nhiều năm qua, phường đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng ở quận và TP sớm có biện pháp giải quyết để người dân bớt khổ nhưng tình trạng này vẫn không được cải thiện. Điều đáng nói là tuyến đường này rất nguy hiểm nhưng không hề có một biển báo nguy hiểm nào được dựng lên để cảnh báo người đi đường. Để giảm thiểu tai nạn, người dân tự làm biển báo để cảnh báo người qua lại biết mà tránh những “ổ voi” nguy hiểm.
Ngoài lý do triều cường thì việc không có hệ thống thoát nước để nước tù đọng đã khiến tuyến đường này sụt lún, hư hỏng nhanh. Một nguyên nhân khác là dù có biển báo cấm xe có tải trọng lớn hơn 8 tấn nhưng cả ngày lẫn đêm luôn có hàng trăm xe vượt tải trọng ngang nhiên cày xới con đường. Mong các cơ quan chức năng ở TP thấu hiểu nỗi khổ của người dân sống dọc theo con đường này cũng như những người phải lưu thông qua đây. HOÀNG NGỌC QUÝ (TPHCM)
HƯƠNG GIANG