
Khi đường phố Sài Gòn tràn ngập nắng xuân, Jerusalem lại phủ đầy tuyết rơi trắng xóa. Tuyết trắng những thành cổ, nóc tu viện, nhà thờ, trắng những ngọn cây tạo thành bức tranh tuyệt đẹp.

Một góc thành cổ Jerusalem. Ảnh: T.L.
Một tour đến Jerusalem ngắm tuyết rơi không khó. Từ TPHCM, nhà tour sẽ đưa bạn đến London (Anh) hoặc Paris (Pháp) và nối chuyến bay đến Israel. Nếu Trung Quốc là bảo tàng di tích cổ vô giá của châu Á thì Israel là nơi lưu giữ nhiều di tích cổ nhất Trung Đông.
Có rất nhiều điểm tham quan “vô giá” và đầy ấn tượng. Thành cổ Jerusalem được xây dựng cách đây 3.000 năm. Thành cổ có 11 cổng nhưng hiện nay chỉ mở 7 cổng. Cổng chính dẫn vào thành là cổng Jaffa, được xây dựng năm 1538. Qua cổng Jaffa đi vào thành phố Jerusalem, có một tháp canh hình trụ được xây dựng 2.000 năm trước. Đây là một phần trong di tích thành lũy cổ.
Trong thành lũy có sân chầu và bảo tàng trưng bày lịch sử. Ấn tượng nhất là khách sạn đá 500 năm tuổi mang tên Citadel Youth nằm ngay cổng. Chui qua một cái cửa bé xíu vào trong, khách sạn thoang thoảng mùi hương trầm. Các căn phòng cũng bé xíu, trần đá thấp lè tè, một bộ bàn ghế bằng đá phủ thảm len đỏ kê sát vách. Xưa kia, khách sạn này chủ yếu dành cho các lái buôn đến từ các nước Arập, Thổ Nhĩ Kỳ mỗi khi đến thành Jerusalem buôn bán. Nay khách sạn đã được tân trang đưa vào những thiết bị hiện đại như phòng tắm, bồn rửa mặt... dành cho mọi du khách.
Điểm đến thứ hai không thể bỏ qua trong hành trình khám phá thành cổ Jerusalem là “Bức tường than khóc” - di tích còn sót lại phía Tây của đền thánh Jerusalem sau khi ngôi đền bị tấn công và tiêu hủy bởi quân La Mã vào năm 70. Người Do Thái rất tôn sùng bức tường này vì đây là phần duy nhất còn lại của một công trình lịch sử và là niềm tự hào của họ. Hơn 2.000 năm đã trôi qua, du khách vẫn đổ về đây từ khắp nơi trên thế giới, họ tới cầu nguyện và hôn lên “Bức tường than khóc” để cầu phúc.
Tour du xuân Israel – Jerusalem hiện chỉ có một công ty duy nhất tổ chức, đó là nhà tour Du lịch Carnival (ĐT:8342384). Tour khởi hành ngày 21-2-2008. |
Israel còn nổi tiếng với Biển Chết và núi lửa. Rời Jerusalem đi theo hướng Tây Nam, Biển Chết là vùng hồ nước mặn thấp nhất trái đất: thấp hơn 417,5m so với mực nước biển. Tắm ở Biển Chết rất thú vị, chỉ cần thả lỏng mình trên mặt nước, ung dung đọc báo, bạn vẫn nổi trên mặt biển dù không cần biết bơi. Miệng núi lửa Ramon nằm trên sa mạc Negev, là miệng núi lửa đá vôi lớn nhất thế giới, dài 40km và rộng từ 2 đến 10km, là một thắng cảnh kỳ thú để khám phá. Đến đây, bạn cũng đừng bỏ qua biển Galilee. Thật ra, theo các nhà khoa học, biển Galilee là một hồ nước từ sông Jordan chảy vào. Sâu 686 feet (khoảng 209m) so với mực nước biển, biển Galilee được xem là hồ nước sạch thấp nhất thế giới và là hồ thấp thứ 2 trên hành tinh sau Biển Chết. Đến Israel, bạn còn bị mê hoặc bởi vô vàn những truyền thuyết huyền hoặc, ngắm tuyết rơi trên thành cổ và trải nghiệm cảm giác được khám phá một vùng đất đầy những hoài niệm bí ẩn.
Thụy Vy