Nhà nghèo, 2 con trai gặp nạn

Em Đặng Hữu Thanh (23 tuổi, ở thôn Quảng Lăng 1, xã Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam) bị ô tô đụng, đa chấn thương nặng ở đầu, cấp cứu mổ sọ tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, gần một năm nay em chỉ nằm bất động.
Nhà nghèo, 2 con trai gặp nạn

Em Đặng Hữu Thanh (23 tuổi, ở thôn Quảng Lăng 1, xã Điện Nam Trung, Điện Bàn, Quảng Nam) bị ô tô đụng, đa chấn thương nặng ở đầu, cấp cứu mổ sọ tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, gần một năm nay em chỉ nằm bất động.

Cha của em là ông Đặng Hữu Hòa nghẹn ngào nói: “Vợ chồng tôi có 2 con trai và 1 con gái. Không ngờ vận xui ập đến khi con trai lớn bị xe cán chết cách đây 1 năm, bây giờ lại đến con trai nhỏ cũng bị tai nạn giao thông... Nhà có mấy mét đất cũng phải bán gấp lấy tiền chữa trị cho nó. Đến giờ thì cạn kiệt rồi, chẳng biết xoay làm sao nữa!”. Em Đặng Hữu Thanh không có BHYT nên gia đình phải lo toan viện phí đến nay hơn 150 triệu đồng. Hiện em được chuyển qua Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Đà Nẵng để tiếp tục điều trị phần chân (ảnh). Do không có tiền mua thuốc, vợ chồng ông Hòa đành bất lực nhìn con nằm vậy.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo SGGP, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5 TPHCM; ĐT (08) 22111263. Hoặc chuyển khoản qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

NHƯ TRANG

Tin cùng chuyên mục