Nhà thơ Đào Phong Lan tái xuất với tập thơ “Em không thể nói lời từ biệt”

Ngày 1-11, tại Hội quán Văn nghệ sĩ (quận 3, TPHCM) đã diễn ra buổi giao lưu và giới thiệu tập thơ Em không thể nói lời từ biệt của nhà thơ Đào Phong Lan. Đây là sự kiện đánh dấu sự trở lại của chị sau gần hai thập niên vắng bóng trên thi đàn.

Tập thơ Em không thể nói lời từ biệt do NXB Hội Nhà văn ấn hành vào tháng 9-2023, bao gồm 56 bài thơ tình, sáng tác từ năm 1991-2015. Đây là những bài thơ được Đào Phong Lan tuyển chọn để ghi dấu một giai đoạn văn chương.

Tại buổi ra mắt ấn phẩm, nhà thơ bày tỏ niềm hạnh phúc, sự trân trọng và lòng biết ơn đối với các độc giả, những đồng nghiệp đã chờ đợi, yêu mến và dành tình cảm sâu sắc cho các tác phẩm của mình.

Tập thơ "Em không thể nói lời từ biệt" đánh dấu sự trở lại của Đào Phong Lan sau gần hai thập niên vắng bóng trên thi đàn. Ảnh: THANH TRÚC

Tập thơ "Em không thể nói lời từ biệt" đánh dấu sự trở lại của Đào Phong Lan sau gần hai thập niên vắng bóng trên thi đàn. Ảnh: THANH TRÚC

“Hồn thơ vẫn mềm như cỏ” là lời chia sẻ của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn về chất thơ thiên bẩm của Đào Phong Lan và sự trở lại của chị với tập thơ tình lần này. Theo nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, tập thơ gồm 56 bài, chia làm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông nhưng thực chất chỉ có một mùa: Mùa yêu, của một người phụ nữ tự thú “Hồn ta mềm như cỏ. Chưa gió về đã lay”, không thể từ biệt nhân duyên và không thể từ biệt thi ca.

Nhà thơ Đào Phong Lan trình bày ca khúc "Mùa hoa chờ đợi", do chính chị phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của mình. Ảnh: THANH TRÚC

Nhà thơ Đào Phong Lan trình bày ca khúc "Mùa hoa chờ đợi", do chính chị phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của mình. Ảnh: THANH TRÚC

Đào Phong Lan bén duyên với thơ ca khi còn rất nhỏ và giành được những giải thưởng văn học từ lúc mới ngoài 20 tuổi. Có lẽ, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, được phát triển trong môi trường thấm đẫm âm nhạc và thơ ca, nên mỗi vần thơ được gieo xuống đều mang chất trữ tình sâu lắng và giàu nhạc tính.

Không ít bài thơ của Đào Phong Lan đã được phổ nhạc và bản thân nhà thơ cũng có khả năng tự viết nhạc. Tại sự kiện, tác giả đã trình bày ca khúc do chính mình sáng tác - Mùa hoa chờ đợi, viết về hoa cúc quỳ Tây Nguyên.

Tin cùng chuyên mục