Nhọc nhằn bán hoa tết

Dù thời tiết những ngày giáp tết ở Đà Nẵng se lạnh, nhiều tiểu thương vẫn thức trắng đêm, dựng lều căng bạt canh hoa trên phố, mong bán hết hàng để đón một cái tết đủ đầy.

Những ngày giáp tết, dòng người trên các tuyến phố tấp nập hơn. Dòng người đổ về các chợ hoa kiểng để chọn cho mình những chậu hoa trang trí tết. Nhưng ít ai biết rằng phía sau nụ cười bán – mua là nỗi lo thời tiết, giá cả, là những giấc ngủ chập chờn của người bán hoa.

Từ cuối giờ chiều, dọc các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Hoàng Thị Loan, Nguyễn Sinh Sắc, Lê Đại Hành, Ông Ích Khiêm…, những túp lều nhỏ được dựng lên để người bán ngả lưng tạm bên chậu hoa, chợp mắt trong chốc lát rồi lại dậy trông hàng.

z7536661313281_c48f9170a5f631a8ad799564d8880092.jpg
Giữa cái lạnh những ngày cuối năm, người bán hoa vẫn miệt mài mưu sinh

Càng về khuya, thời tiết càng lạnh. Anh Nguyễn Anh Tuấn, tiểu thương bán hoa trên đường Hoàng Thị Loan vẫn đang chăm chút lại từng nụ hoa. Chiếc đèn pin treo lủng lẳng giúp anh xếp hoa thành hàng thẳng tắp. “Đêm lạnh thế này phải canh kỹ. Chỉ cần sương xuống dày, hoa dễ bị úng nụ, xấu lá”, anh Tuấn vừa nói vừa chăm chút từng chậu hoa.

Gần 10 ngày qua, anh cùng vợ thay phiên nhau ngủ lại trong túp lều tạm bên đường. Tấm bạt mỏng, chiếc giường xếp và bình nước sôi là “người bạn đồng hành” của những đêm bán hoa tết.

canh hoa tet 2.jpg
Với những người bán hoa tết lâu năm, việc thức đêm canh hoa đã trở thành thói quen

Anh Tuấn cho biết, nghề bán hoa là nguồn thu nhập chính của cả gia đình nhiều năm qua. Từ đầu tháng Chạp, anh đã tất bật chăm sóc, tính toán thời điểm để hoa nở rộ đúng dịp rồi đưa hoa xuống phố. “Hoa tết chỉ bán trong mươi ngày, lỡ nhịp là coi như mất trắng”, anh Tuấn nói.

Những ngày cận tết, lượng khách ghé mua tăng lên. Ban ngày bán hàng, tối đến anh lại lom khom buộc lại từng dây đỡ, chỉnh từng chậu hoa cho ngay ngắn. Thỉnh thoảng, anh lại đứng dậy đi một vòng quanh điểm bán, soi kỹ từng luống, sợ kẻ gian lợi dụng đêm khuya trộm hoa.

“Năm nay trời không mưa nhưng đêm xuống rất lạnh, việc trông coi vì thế vất vả hơn. Chỉ mong hoa bán chạy, hết sớm để kịp về nhà dọn dẹp, đón tết cùng gia đình”, anh Tuấn chia sẻ.

canh hoa tet 3.jpg
Người bán hoa tranh thủ chợp mắt sau một ngày dài vất vả

Cách đó không xa, tại một bãi đất trống ven đường, những gốc đào được buộc cố định, dựng thành từng hàng dài. Chị Phạm Thị Đào (quê tỉnh Hưng Yên) kéo tấm chăn mỏng quấn quanh vai. Chị là chủ vườn đào đến từ Hưng Yên, năm nay tiếp tục chở đào vào Đà Nẵng bán như các năm trước.

“Xe xuất phát từ ngày 16 tháng Chạp chở hơn 100 gốc đào được lựa chọn kỹ từ nhà vườn để vào Đà Nẵng bán. Mỗi chuyến hàng là cả gia tài của gia đình nên mỗi vụ tết tôi đều kỳ vọng sẽ bán được, bán đắt”, chị Đào nói.

Chị Đào cho biết, những ngày đầu, khách thưa thớt, hoặc chỉ xem rồi hỏi giá chứ chưa mua. Vì vậy, khi đêm xuống chị tranh thủ lau lá, chỉnh cành, dùng dây cố định để thế đào đẹp hơn. “Để tiện trông hoa, tôi và người thân dựng lều bên lô đào, thay nhau thức canh. Đào mà bị lay gốc hay mất cành là coi như mất giá”, chị nói.

Kế hoạch của chị Đào là bán đến ngày 29 tết để kịp quay xe về quê trong đêm giao thừa.

canh hoa tet.jpg
Dọc các tuyến phố Đà Nẵng, không khó để bắt gặp những túp lều tạm do người bán hoa dựng lên để nghỉ ngơi, trông coi hàng hóa

Khi thành phố còn say ngủ, những người bán hoa tết vẫn thức. Họ thức để nâng niu từng nụ hoa và lặng lẽ gửi gắm hy vọng về một mùa tết ấm no, sum vầy.

Tin cùng chuyên mục