Niềm vui U40

Niềm vui U40

Ở cái tuổi U40 như tôi đôi khi cứ thấy cô đơn, cứ thấy lẻ loi. Tình cờ tôi lướt web và cũng nhớ có ai đó bảo vào sannhac.com đi nhiều thứ thú vị lắm.

Minh họa: A.Dũng

Minh họa: A.Dũng

Kể từ ngày ấy tôi đâm ra ghiền sannhac bèn nhờ vả cậu em sắm cho cái mic “chiến chiến” một chút, sửa lại cái âm thanh, nhập gia tùy tục vào đăng ký nick cho mình nữa. Bây giờ chuẩn bị hát sẽ hát bài gì đây ? Cứ nghĩ chắc lại những bài của giới trẻ thôi, ai ngờ biết bao nhiêu bài hát trên ấy, toàn những bài mình yêu thích, sung sướng quá đi chẳng phải ra khỏi nhà, cũng chẳng phải rủ rê ai, một mình nghêu ngao, hát không hay hát lại bao giờ thấy… được được thì chỉ một cái click chuột, thiệt là tuyệt vời.

Chưa hết, muốn trình bày hình ảnh để vừa nghe hát vừa ngắm cho thích mắt chỉ cần vào Google tải lên… Thú vị thiệt. Tôi lại thong thả dạo quanh cư dân trên sannhac để nghe các anh, chị cũng thuộc hàng U40, 50 như tôi hát. Vào nick các chị duongbb62, may_muathu, Yeumautim, netlenguyen, Hoatygon, giacmongphudu219… để nghe những giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, trữ tình, lãng mạn đến bất ngờ với bài hát “Hãy ngồi xuống đây”, “Thu ca”, “Hạ trắng” “Áo em sứt chỉ đường tà” . Rồi thì nick anh Vuhoanh, Mr Baocong, hoangdzung126, anh Hoanghien, anh PHAMTHIETMAN, anh Freelancer tuổi tác tầm U50, 60 giọng hát còn ấm áp, khỏe khoắn tựa như ca sĩ ngày xưa Vũ Khanh, Sĩ Phú với những bài hát của Trịnh Công Sơn,Phạm Duy, Văn Cao… Những bài dân ca quan họ Bắc Ninh, “Bèo dạt mây trôi”, “Người ở đừng về…” thì phải nhắc đến anh thuytinhglass luyến láy, mượt mà như các liền anh, liền chị thật hay. Ở sannhac còn nổi tiếng với các cặp vợ chồng với nick GiaDinhVuonTaoNgo, heoconxinhxan, thường xuyên hát chung, nghe thật hạnh phúc.

… Nếu không nhắc đến chị cũng là điều thiếu sót vì kiến thức âm nhạc của chị thật là vô cùng. Chị là giáo viên tiểu học ở Vĩnh Long, có nick rất dễ thương Mecahatvl và chúng tôi vẫn thường kêu chị là sư phụ vì những bài hát khó hoặc tiểu sử bài hát chị đều thông suốt, am hiểu tận tường. Ở đây không chỉ hát cho vui, các anh chị vào chúc mừng sinh nhật cho nhau bằng lời ca tiếng hát, rồi những câu khen tặng, comment mỗi ngày, có cả những trang nhật ký riêng của từng người đọc những lời tự sự cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. 

Có một hôm tôi đọc một comment của bạn nam với nickname là laoOng, bạn bảo: “Chị ơi! Nghe chị hát hay quá, em với chị hát chung một bài nhé”. Tôi ngạc nhiên vì làm sao mà hát chung được, bạn ở xa tít đâu đâu làm sao mà hẹn hò nhau. Thế mà không ngờ ai vẫn ngồi yên nhà nấy mà vẫn có thể hát song ca với nhau, thế mới biết Internet tuyệt vời. Sau này hai chị em thân hơn qua những lời comment mỗi ngày, nhưng tôi vẫn làm lạ laoOng thường hay comment cho tôi vào tầm 15g và sau đó là những câu chúc “Bye chị, em đi ngủ đây ạ”. Có lần tôi nhắn “Mới 15g mà đi ngủ …” và câu nhắn là “chị ơi, em ở las vegas chị ạ”. Tuy không gặp mặt nhau và chỉ qua những bài hát, những giai điệu đã đưa được con người đến với nhau cho dù bạn ở đâu, TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và cả những bạn ở nước ngoài, xa nhà, xa gia đình… đến gần nhau hơn.

Và quan trọng hơn hết để những người như chúng tôi được hát, được suy niệm, được tìm lại những kỷ niệm vui buồn, chia sẻ, thư giãn sau những giờ làm việc mệt nhọc. Thậm chí chúng tôi có thể ngồi hàng giờ và ngồi đến khuya chỉ để hát để hỏi thăm nhau, chúc tụng nhau. Tôi nghĩ, âm nhạc không thể thiếu trong đời sống con người. Đó là món ăn tinh thần quý giá nhất. Bạn hãy một lần vào sannhac.com xem sao. Nhiều điều thú vị đang chờ đón bạn…

Hoàng Nga

Tin cùng chuyên mục