Ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang nằm trong khu phố cổ của thủ đô Hà Nội là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1945 nơi đây là cửa hàng Phúc Lợi, chuyên bán vải vóc tơ lụa, đồng thời là một cơ sở cách mạng đáng tin cậy.
Ngôi nhà 48- Hàng Ngang (Hà Nội) - nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập.
Ngày 19-8-1945, tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công ở Hà Nội. Đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng đã về ở nơi đây, theo phương châm ở ngay trong nội thành để hoạt động cách mạng. Chiều tối 26-8-1945, đồng chí Trường Chinh đón Bác Hồ về ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang.
Việc bố trí nơi ở và làm việc cho Bác Hồ, các đồng chí Thường vụ Trung ương và đội bảo vệ đã tiến hành khẩn trương từ ngày 26-8-1945. Cụ thể: phòng lớn tầng 2 phía đường Hàng Cân là nơi ở và làm việc, họp bàn của các đồng chí Thường vụ.
Phía trong phòng này đặt máy chữ do Bác Hồ đưa từ chiến khu về. Từ phòng lớn trên, đi theo một hành lang là sang phòng lớn tầng 2, phía đường Hàng Ngang. Phòng ngoài là nơi ở và làm việc của đội bảo vệ. Phòng trong rộng chừng 20m2, là nơi ở và làm việc của Bác.
Từ ngày 28 đến ngày 31-8-1945, Bác Hồ đã soạn thảo xong bản Tuyên ngôn độc lập. Sau khi thông qua Thường vụ Trung ương, bản Tuyên ngôn được đánh máy ở đầu phòng họp Thường vụ Trung ương và được chuyển đến cơ sở bí mật trong nội thành Hà Nội.
Ngày nay, ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang, thủ đô Hà Nội, nơi Bác Hồ và Thường vụ Trung ương sống và làm việc đã trở thành di tích lịch sử cách mạng đặc biệt của thủ đô Hà Nội - một bảo tàng nhỏ về chủ đề “Bác Hồ với thủ đô Hà Nội”.
TRẦN QUANG VINH