"Quê mẹ" thấm đượm tình yêu quê hương

"Quê mẹ" thấm đượm tình yêu quê hương

Mẹ tôi là giáo viên văn. Mẹ rất chú trọng rèn cho tôi lòng say mê sách. Hồi tôi mới biết đọc, mẹ tôi đã nắn nót chép cho tôi những bài thơ, những mẩu chuyện nho nhỏ được chọn ra từ những cuốn sách giáo khoa. Khi tôi đã đọc được chữ, mẹ thường xuyên mua sách cho tôi.
Nhà tôi lúc ấy nghèo lắm, mẹ tôi hay mua sách ở những tiệm sách cũ, hoặc nhiều khi đi chợ, mẹ chọn được những cuốn sách hay bất ngờ từ những đống giấy loại. Một trong những cuốn có thiên duyên với tôi là tập truyện ngắn "Quê mẹ" của Thanh Tịnh. Chính cuốn sách nho nhỏ xinh xinh đó đã phả vào trái tim còn thơ ngây của tôi tình yêu văn chương và đặc biệt là tình yêu quê hương đất nước.
Tập truyện gồm 18 truyện ngắn. Tất cả được viết với giọng văn bình dị nhẹ nhàng mà hóm hỉnh duyên dáng. Và ẩn đằng sau những trang viết, tấm lòng của nhà văn đằm thắm, tinh tế, chân tình, tha thiết biết bao! Đang đọc, có lúc tôi chợt phá ra cười, có khi lại rưng rưng nước mắt. Những câu chuyện như đã bén sâu vào hồn tôi.
Cứ ngày khai giảng, tôi lại nhớ truyện "Tôi đi học": "Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơm man của buổi tựu trường...". Và những câu chuyện tình buồn man mác trong "Tình trong câu hát", "Tình thư"... càng đọc càng nao lòng.
Nhưng bao trùm lên tất cả, thấm đẫm trong từng câu, từng chữ của tập truyện là tình yêu quê hương sâu sắc, đắm say của nhà văn... Dù chưa một lần được chứng kiến cảnh những con thuyền lướt trên sông nước, với những câu hò ngân nga buồn mênh mang, tôi cũng có thể hình dung được cảnh những làng quê nghèo vật chất nhưng chan chứa vẻ đẹp nghĩa tình... Quê hương Việt Nam đẹp biết bao! Yêu lắm quê tôi! Tình yêu thiêng liêng ấy có sự góp phần không nhỏ của tập truyện "Quê mẹ".

LÊ THỊ PHA LÊ
(7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tin cùng chuyên mục