
Sáng 29-7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “giết người” và “gây rối trật tự công cộng” - lớn nhất từ trước đến nay - xảy ra tại phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) vào đêm 11-4-2007.
Từ một xô xát nhỏ…

Theo cáo trạng, vào khoảng 20g ngày 11-4-2007, nhóm của Lê Minh Sơn (biệt hiệu “Ty già”, sinh năm 1976, trú 122/8 đường Trưng Nữ Vương) đã đến quán bar No.1 (phường Cường Hòa Bắc, quận Hải Châu). Tại đây, nhóm của Sơn mâu thuẫn với nhóm của Phan Gia Lợi (Lợi “điên”, sinh năm 1975, trú tổ 49, phường Hòa Thuận Tây) và dẫn tới xô xát.
Hai bên dùng ly, vỏ chai bia ném nhau làm bị thương Lợi và các đối tượng Đặng Ngọc Tuấn, Trần Công Vinh, Lê Hoàng Vĩnh Phước, Nguyễn Trần Thanh Quang.
Do bảo vệ của quán bar can ngăn, bọn chúng kéo ra ngoài, hình thành nên 3 nhóm: nhóm của Lê Minh Sơn, nhóm của Lợi “điên” cùng Nguyễn Việt Hùng (Hùng “chó”, sinh năm 1981, trú tổ 8, phường An Hải Bắc) và nhóm Trần Công Vinh (sinh năm 1971, trú 11 Lê Độ). Nhóm của Lợi “điên”, Hùng “chó” đã hợp với nhóm của Trần Công Vinh thuê taxi chở đi tìm nhóm của Sơn “Ty già”.
Đến 22g30, cả bọn đang tụ tập tại ngã ba Non Nước thì phát hiện nhóm của Sơn “Ty già” chạy xe xuống đường Nguyễn Văn Thoại ra hướng biển T20. Bọn chúng liền đuổi theo và cả hai bên tiếp tục dùng gạch, đá, gậy, dao… xông vào đánh nhau. Huỳnh Tấn Huy (cu đực, sinh năm 1986, trú tổ 12, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) tỏ ra hung hãn nhất, chụp cây đèn dầu của một người phụ nữ bán trứng vịt lộn ném và đuổi, gây náo loạn cả khu vực đường Nguyễn Văn Thoại.
Nhóm của Sơn “Ty già” vừa chống đỡ vừa chạy vào các đường hẻm nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của Huỳnh Tấn Huy và đồng bọn.
Đến cuộc thanh toán đẫm máu
Đến gần hẻm 38 Nguyễn Văn Thoại, khi thấy nhóm của Lợi “điên”-Hùng “chó”, (một xe mô tô đồng bọn của Sơn “Ty già” đã bỏ chạy), riêng Sơn vẫn dừng lại, xuống xe giơ tay và xưng tên (Ty). Huỳnh Tấn Huy đã lao tới dùng cây đánh vào đầu Lê Minh Sơn. Sơn bỏ chạy vào hẻm 38 Nguyễn Văn Thoại thì bị Huy ném theo một cây gậy rồi giật cây mác của đồng bọn đuổi theo. Chạy được một đoạn, Sơn “Ty già” vấp ngã và bị Huy “cu đực” chém 3–4 nhát vào đầu.
Cùng lúc, Lợi “điên” và hai đồng bọn (chưa xác định được lai lịch) chạy tới, tiếp tục dùng dao, mác, cây đánh chém Sơn “Ty già” đến chết. Phát hiện thấy có công an nên bọn chúng bỏ chạy ra đường Nguyễn Văn Thoại.
Hay tin Sơn “Ty già” chết, Huỳnh Bá Trọng đã tụ tập nhóm của mình lại, đuổi theo nhóm của Lợi “điên” – Hùng “chó” đến ngã ba Non Nước. Tại đây, hai nhóm tiếp tục dùng gạch, đá, cây, dao lao vào đánh nhau. Thấy Huy “cu đực” cầm cây mác chạy đến chỗ mình,Trọng đã ném 2 con dao về phía Huy nhưng Huy tránh được vào tiếp tục lao tới. Trọng lùi lại thì ngã ngửa nên bị Huy “cu đực” chém vào mặt, vai.
Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y Đà Nẵng, Sơn “Ty già” chết tại chỗ do chấn thương sọ não, vỡ toác xương hộp sọ; Huỳnh Bá Trọng bị trọng thương với tỷ lệ thương tích 78%.
Đây được xem là vụ xét xử bọn côn đồ lớn nhất từ trước đến nay trên địa TP Đà Nẵng với 21 đối tượng bị truy tố phải ra hầu tòa, chưa kể 1 đối tượng đã chết vì bệnh AIDS và 1 đối tượng bị thương tích 78%, suy não sau chấn thương sọ não nên được đình chỉ điều tra.
Đây là lần thứ 3 phiên tòa được đưa ra xét xử. Ở phiên tòa đầu tiên, do các bị cáo khai ra nhiều tình tiết mới nên TAND TP Đà Nẵng phải trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để tiếp tục điều tra; ở phiên tòa lần thứ 2 do lý lịch của Huỳnh Tấn Huy không rõ ràng nên tiếp tục hoãn để xác minh lại.
Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 31-7.
Nguyễn Hùng