Nhà thể thao nữ giàu nhất năm 2006

Sharapova - chân dài, tài cao

Sharapova - chân dài, tài cao
  • Thân hình 20 triệu USD

Sharapova không chỉ là tay vợt nữ giàu nhất-tính theo thu nhập hàng năm-mà còn là nhà thể thao nữ giàu nhất thế giới. Tính ra số tiền thưởng từ các giải đấu của Sharapova là gần 4 triệu USD, xếp hạng nhì trong danh sách các cây vợt có tiền thưởng cao nhất của Hiệp hội Quần vợt nữ thế giới (WTA). Riêng chức vô địch Mỹ mở rộng đã mang lại số tiền thưởng 1,7 triệu USD cho cô. Sharapova chỉ đứng sau số 1 WTA Justine Henin-Hardenne (Bỉ, hơn 4 triệu USD).

Trong làng thể thao thế giới, thu nhập của Sharapova chỉ kém cựu tay đua xe Thể thức 1 Michael Schumacher, người Đức (80 triệu USD), nhà thể thao có thu nhập cao nhất; tay đua mô tô phân khối lớn Valentino Rossi (Italy, 30 triệu USD) và danh thủ bóng đá Ronaldinho (Brazil, 29,1 triệu USD).

Tuy nhiên, thành tích chuyên môn của Sharapova chỉ giúp cô kiếm được chưa đầy 5 triệu USD nhưng thân hình cao 1,84m của cô lại có giá trị hơn 20 triệu USD. Thành công của Sharapova chính là sự kết hợp của một thân hình của siêu người mẫu với lối chơi tràn trề sức sống của một siêu sao thể thao. Các nhà tài trợ đều trông vào cô như một “chiêu tiếp thị sản phẩm” lý tưởng nhất.

Bên cạnh bề dày thành tích, cô gái gốc Siberia có khuôn mặt xinh tươi này xuất hiện thường xuyên bên cạnh các sản phẩm “ăn theo” tennis như Nike, đồng hồ Thụy Sĩ Tag Heuer, điện thoại di động Motorola, xe Land Rover, máy ảnh Canon, nước tăng lực Gatorade...

  • Chiêu “hở” trong tiếp thị

Sharapova đã ký rất nhiều hợp đồng với các hãng quảng cáo, trong đó Nike là hãng có chiến dịch tiếp thị hình ảnh Sharapova mạnh nhất. Hãng này đã làm rất nhiều tấm áp phích hình Sharapova, cùng nhiều phụ nữ khác vốn được xem là những người phụ nữ mạnh mẽ và tự tin, độc lập.

Các áp phích chụp Sharapova đang trong phòng tập thể lực; đang tranh thủ ngủ giữa các buổi tập; họp báo hoặc thậm chí đang ngậm một thanh kẹo sô-cô-la... đều được tung ra để quảng bá. Cách giữ sức khỏe của cô là 4 buổi tập/ngày, 3 lần tập yoga/tuần... cũng được đại diện Hãng Nike nêu ra để tiếp thị.

Năm 2005, ban tổ chức giải Cúp Rogers tại Toronto (Canada) phải thu nhỏ hình ảnh Sharapova ở các poster treo trước nhà thi đấu, lý do: Sharapova thi đấu trong bộ trang phục Nike rất hớ hênh. Trưởng ban tổ chức Stacey Allaster thừa nhận: “Chúng tôi đã phạm sai lầm. Kiểu thiết kế mẫu trang phục của Nike khiến cổ áo quá sâu nên khi Sharapova thực hiện một cú trả bóng đã để lộ một phần ngực. Đó là chi tiết chúng tôi bỏ sót”.

  • Yêu đời, yêu người
Sharapova - chân dài, tài cao ảnh 2

Thời gian qua, người ta đồn Sharapova đang cặp với tay vợt nam Andy Roddick, người Mỹ, bạn trai cũ của nữ diễn viên điện ảnh Mandy Moore. Họ đã yêu nhau cả năm nay nhưng chỉ đến gần đây mọi người mới biết, khi họ cùng đến một quán bar tại bang California. Cuộc tình này được đặt tên là RODAPOVA (Roddick và sharAPOVA). Cùng chiều cao 1,84m nhưng Roddick chỉ mới vô địch Mỹ mở rộng 2003, thua Sharapova một giải.

Theo ESPN, nhân dịp cùng dự một lễ trao giải thưởng của kênh TV này, Sharapova và Roddick quen nhau. Và đến giải Grand Slam Australia mở rộng 2005, Sharapova không dự lễ mà cùng Roddick vào một sòng bạc tại Melbourne.

Hiện là chủ một tòa biệt thự tại bang Florida (Mỹ), Sharapova còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện như tặng 10.000 USD cho các nạn nhân vụ sóng thần châu Á cuối năm 2004, tặng 50.000 USD cho nạn nhân vụ bắt cóc con tin ở một ngôi trường tại Nga. Nói về bản thân, cô cho mình chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí thiệt thòi: “Tuy tôi có một sự nghiệp ở tuổi 19 nhưng tôi đâu được như những thiếu nữ khác, không được đi học”.

Có thể RODAPOVA sẽ đáp ứng điều làng tennis thế giới đang cần: cặp tình nhân thể thao ăn ảnh nhất thế giới, khi cặp đôi Agassi–Graf, từng nảy nở tình yêu nhân giải Mỹ mở rộng 1999, kết thúc sự nghiệp.

TRẦN TRÍ

Tin cùng chuyên mục