
Phim Lục Vân Tiên (hãng TFS sản xuất) được hai tác giả Dương Linh, Hoàng Tích Chỉ chuyển thể từ truyện thơ của Nguyễn Đình Chiểu.

Sau những trục trặc, phải quay đi quay lại, các đạo diễn Đỗ Phú Hải, Lê Bảo Trung, Phương Điền đã thực hiện bộ phim với dàn diễn viên tương đối hùng hậu: Chi Bảo, Hồng Ánh, Trương Ngọc Ánh, Minh Đạt, Quyền Linh, Nguyên Vũ, Mỹ Uyên, Phước Sang…
Với 14 tập, phim sẽ được chiếu mỗi sáng chủ nhật trong chương trình Tạp chí Văn nghệ (kênh HTV7) và chiếu lại ngày thứ năm trên HTV9.
Điện ảnh Việt Nam làm phim truyện lịch sử, nhất là những phim từ tác phẩm cổ điển là điều rất khó, rất tốn kém và thật công phu. Khán giả lấy làm tiếc khi các nhà làm phim cố gắng “gồng mình” vì muốn tăng phần giải trí hấp dẫn đã thêm một số tình huống thật trái khoáy với tác phẩm. Ví dụ cảnh Kiều Nguyệt Nga giả trai lên núi Thiên Thai, thụ giáo chữ nghĩa thánh hiền cùng ông bác là Quỷ Cốc tiên sinh và ngấm ngầm để ý chàng họ Lục tài ba, đức độ.
Vì sao phải thêm thắt chi tiết để nàng Kiều Nguyệt Nga (đoan trang, dịu dàng như thế) mà lại cùng nàng Kim Liên nghịch ngợm “lén nhìn” các đấng nam nhi tắm tập thể; rồi chính hai nàng cũng “bị” các gã Bùi Kiệm, Trịnh Hâm “lén chiêm ngưỡng” cảnh tắm dưới suối! Còn cặp Vương Tử Trực - Võ Thể Loan gặp gỡ nhau trong hội thi nấu cơm; nàng đã có cảm tình trước và nhận “quà” của công tử Tử Trực, còn phong thái chàng Vương đi trẩy hội lại vẫy quạt ung dung...?
Có ý kiến khen trang phục diễn viên đẹp nhưng các màn đánh đấm giữa Lục Vân Tiên và Phong Lai coi giả quá, giống trẻ con tập đánh trận… Tuy vậy, khán giả vẫn chờ những tập phim kế tiếp sẽ có tính thuyết phục hơn.
YÊN NGỌC