Tai nạn khủng khiếp trên đỉnh núi cao thứ nhì thế giới - Chuyện kể của người sống sót

Tai nạn khủng khiếp trên đỉnh núi cao thứ nhì thế giới - Chuyện kể của người sống sót

(SGGP 12 G).- Sau vụ lở tuyết hôm 2-8 làm 11 nhà leo núi thiệt mạng trên K2, đỉnh núi cao thứ nhì thế giới, quân đội Pakistan đã mở chiến dịch cứu hộ quy mô bằng trực thăng và sáng 4-8 đã cứu được 2 nhà leo núi người Hà Lan là trưởng đoàn thám hiểm Wilco Van Rooijen và Cas van de Gevel. Từ bệnh viện quân sự ở Skardu (Bắc Pakistan), van Rooijen vừa kể lại qua điện thoại với Hãng thông tấn AP về chuyến thám hiểm định mệnh này.

Chuyến đi tử thần

Tai nạn khủng khiếp trên đỉnh núi cao thứ nhì thế giới - Chuyện kể của người sống sót ảnh 1

Van Rooijen được chăm sóc trong bệnh viện ở Pakistan.

Van Rooijen, 40 tuổi, cho biết, sau khi chờ hết tháng 7 để thời tiết tốt hơn, nhóm 30 nhà leo núi đã quyết định bắt đầu chuyến chinh phục đỉnh K2 từ hôm 1-8. Trục trặc đầu tiên xảy ra khi họ phải định vị lại các dây cáp, vốn cố định nhưng bị một nhóm leo lên trước làm lệch, ở độ cao cách đỉnh khoảng 350m. “Chúng tôi phải mất hàng giờ để định vị nó. Một số người quay lại vì không tin tưởng nữa” – van Rooijen kể.

Số còn lại đi tiếp và lên đến đỉnh K2 ngay trước khi trời sụp tối. Khi hối hả trở xuống, họ bị tách thành nhiều nhóm. Khi khoảng 10 người đi trước xuống đến sườn dốc có tên Bottleneck (Cổ chai), tuyết bị lở bên trên họ, làm 1 nhà leo núi người Na Uy và 1 hướng dẫn người Nepal thiệt mạng. Tuyết lở phủ lấp một số dây cáp, làm tăng nguy hiểm cho những người bám bên trên.

Van Rooijen ở trong nhóm leo xuống sau, cùng 2 nhà leo núi Gerard McDonnell (người Ireland) và Marco Confortola (người Italia) đã phải qua đêm trong tuyết, không có túi ngủ, không thức ăn, không nước uống. Đến sáng, mây phủ mờ, họ không thể nhìn thấy đường hoặc thấy nhau và mỗi người tự xoay xở tìm đường leo xuống trong lúc tay chân đóng băng, mắt bị lóa do ánh sáng chói phản xạ từ tuyết. Van Rooijen – từng bị gãy tay và chấn thương đầu do đá rơi khi leo lên K2 hồi năm 1995 – cho AP biết, tai nạn mới nhất này có thể làm anh mất vài ngón chân do bị đóng băng nhưng anh vẫn tiếp tục leo núi.

Tai nạn khủng khiếp trên đỉnh núi cao thứ nhì thế giới - Chuyện kể của người sống sót ảnh 2

Đỉnh K2, “ngọn núi sát nhân”

McDonnell, 37 tuổi, từng leo lên đỉnh Everest và nhà leo núi người Ireland đầu tiên chinh phục đỉnh K2, được cho là đã chết khi leo xuống. Còn Confortola có dùng điện thoại vệ tinh liên lạc và dù các ngón chân đã bị đóng băng cũng cố lần xuống đến trại căn cứ ở độ cao khoảng 6.000m.

Hãng thông tấn Italia ANSA dẫn lời Shahzad Qaiser, quan chức cao cấp của Bộ Du lịch Pakistan, cho biết nếu thời tiết tốt, hôm nay một trực thăng tìm cách lên trại đưa Confortola xuống. Theo Đài truyền hình SKY TG 24 TV của Italia, Confortola có gọi điện cho anh mình là Luigi và kể: “Leo lên đó giống như xuống địa ngục, tay teo nhỏ lại, còn chân đổi sang màu đen vì bị đóng băng”.

Do tổ chức kém?

Theo Bộ Du lịch Pakistan, 11 nhà leo núi tử nạn trong thảm họa leo núi tệ hại nhất này gồm 3 người Hàn Quốc, 2 người Nepal, 2 người Pakistan, 1 người Pháp, 1 người Ireland, 1 người Serbia và 1 người Na Uy.

Núi K2 nằm ở Bắc Pakistan, trên rặng Karakoram thuộc dãy Himalaya, gần Trung Quốc. Bottleneck và một sườn băng khắc nghiệt khác tên Traverse (Đường tắt) là nơi từng xảy ra nhiều tai nạn chết người do tuyết lở.

Van Rooijen quy một số lỗi cho ban tổ chức và các nhà leo núi đi cùng. Anh kể, khi ở sông băng sương mù dày đặc dưới Bottleneck, anh phải trải qua nhiều giờ để đến được Trại 4, nơi một người dẫn đường Nepal đang đợi. “Theo kế hoạch thì tốt đẹp nhưng cuối cùng một số nhà leo núi đã không có trách nhiệm và các tai nạn kiểu này rất dễ xảy ra”.

Chẳng hạn, Van Rooijen kể, một nhà leo núi người Serbia trong nhóm đã  không quan tâm mọi sự sắp xếp. Sự sáng suốt vẫn bị che mờ bởi mong muốn chinh phục đỉnh núi, mà còn được gọi là “cơn sốt lên đỉnh”. Theo kế hoạch, ai cũng được hướng dẫn về tinh thần đồng đội nhưng thực tế người nào cũng chỉ lo cho cá nhân, cái gì cũng muốn giành cho mình, lúc leo xuống cũng mạnh ai nấy đi, dù không biết đường...

Nazir Sabir – anh hùng quốc gia Pakistan sau khi chinh phục đỉnh K2 năm 1981, hiện phụ trách CLB Alpine của Pakistan, chuyên tổ chức leo lên K2 – cho biết, ngày càng có nhiều nhà leo núi nghiệp dư muốn leo lên K2, trong lúc K2 còn được mệnh danh là “ngọn núi sát nhân” do hiểm trở và khó chinh phục hơn cả “nóc nhà thế giới” Everest. Theo Sabir, hôm 2-8, có 22 người đã leo lên K2 và tai nạn tuyết lở xảy ra khi họ đang đua nhau leo xuống .

Đỉnh K2 cao 8.611m, được chinh phục lần đầu tiên bởi 2 nhà leo núi Italia, Achille Compagnoni và Lino Lacedelli vào ngày 31-7-1954. Từ đó đến năm 2007, có 284 chuyến chinh phục K2 thành công và 66 tai nạn chết người (so với cùng kỳ ở Everest là 3.681 chuyến chinh phục và 210 người tử nạn). Năm 1995, có 7 nhà leo núi chết trên K2 do bị kẹt trong bão tuyết dữ dội. Năm 1986, có 13 người chết trên K2 trong một loạt tai nạn.


Thiện Nguyễn

Tin cùng chuyên mục