
Những ngày tết cổ truyền đến gần, trong lúc mọi người nô nức, rộn ràng vui xuân thì cán bộ – chiến sĩ (CB-CS) Đồn biên phòng 558 (huyện Cần Giờ TPHCM) vẫn trực tại đơn vị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.
Dù không hưởng được tết bên người thân, bạn bè nhưng các CB-CS vẫn ấm lòng khi luôn nhận được sự quan tâm, động viên, thăm hỏi từ nhiều tập thể và cá nhân. Những món quà tuy đơn sơ như bánh chưng, giò chả, dưa hấu, kẹo mứt… nhưng đã đem lại không khí tết cho Đồn biên phòng 558, và vì thế nỗi nhớ nhà của các CB-CS cũng vơi đi.

Lính trẻ Đồn biên phòng 558 lặt lá mai chuẩn bị đón tết.
Trung tá Đoàn Đình Phượng, chính trị viên của Đồn biên phòng 558, cho biết: “Theo phong tục, năm nào cũng vậy, vào đêm 30 Tết, đơn vị tổ chức cho anh em cùng đón giao thừa, nghe thư chúc tết, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thi hái hoa dân chủ… để bù đắp phần nào những thiếu thốn về tình cảm của anh em.
CB-CS của đơn vị luôn xác định phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chủ quyền biên giới của Tổ quốc nên rất vui khi đón tết tại đơn vị.
Theo kế hoạch, ngày tết, lực lượng CB-CS trực chiếm 70% quân số, nhưng nhiều năm qua, chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt, hầu hết anh em đều không về nhà mà tình nguyện ở lại trực chiến.
CB-CS của đồn vẫn triển khai lực lượng xuống địa bàn nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết. Chúng tôi tâm niệm: bảo vệ người dân ăn tết xong, mới đến lượt mình vui tết”.
Với người lính, những ngày tết tại đơn vị đã trở thành những kỷ niệm khó phai. Binh nhất Phan Ngọc Thuận tâm sự: “Lúc đầu, mình cứ tưởng sẽ rất buồn, sẽ không cảm nhận được không khí tết nhưng thật ra không phải vậy. Những lúc mọi người rộn ràng cùng làm vệ sinh phòng ốc, trang hoàng hội trường và bên nhau thưởng thức những món ăn đầy hương vị tết khiến mình có cảm giác rất gần gũi với không khí tết ở nhà”.
Chính vì vậy, vài ngày nữa được ra quân sau một năm rưỡi phục vụ trong quân đội và được về ăn tết cùng gia đình nhưng chiến sĩ Phan Ngọc Thuận nói rằng anh sẽ mãi không quên những ngày cùng đón tết với đồng đội.
Ái Chân