
Một người hóa trang cho nhiều vai diễn (diễn viên) là chuyện bình thường, nhưng một vai diễn mà có đến nhiều người hóa trang thì đúng là hiếm thấy. Đó là trường hợp của diễn viên Hữu Nghĩa trong lúc hóa trang vào vai Quỷ hề tham ăn ở vở kịch “Trong hiệu tạp hóa” (tác giả Lê Thanh Bình, đạo diễn Hoàng Duẩn) do Đài Truyền hình TPHCM thực hiện.

Vai Quỷ mèo hề của Hữu Nghĩa trong kịch “Trong hiệu tạp hóa”.
Sau khi được một nhân viên hóa trang đánh phấn, vẽ miệng màu đỏ, Hữu Nghĩa kêu cả ê kíp cùng nhìn xem giống Quỷ chưa? Ai cũng bảo chưa giống lắm, vậy là mỗi người “tô điểm” thêm một tí màu sắc cho Hữu Nghĩa.
Đạo diễn Hoàng Duẩn thì vẽ thêm màu trắng quanh vòng môi, vẽ màu xanh lên mí mắt; họa sĩ Hoàng Lan chấm thêm râu; diễn viên Minh Béo tô thêm màu xanh cho mắt, màu đỏ cho môi… và đến khi mọi người hoàn thành tác phẩm, Hữu Nghĩa nhìn lại, bảo “Trông mặt tao giống Quỷ mèo hề quá!”.
Khi hóa trang xong cũng đến giờ cơm trưa nên tất cả cùng đi ăn, riêng Hữu Nghĩa đau khổ vì mặt của Quỷ mèo hề thế này sao đi ăn được. Vậy là Quỷ mèo hề đành nhờ mọi người mua giúp… 1 ly cà phê uống đỡ. Quỷ mèo hề tham ăn mà không được ăn, thiệt là tội nghiệp!
V.An