
(SGGPO).- Lúc 11 giờ ngày 10-8, bức tường dài 6 mét, cao 3 mét từ trên lầu 3 chung cư 3 tầng số 124, 125 Trần Văn Kiểu phường 13 quận 5 đổ ập xuống làm sập căn nhà số 122 Trần Văn Kiểu, (diện tích 4x12mét gồm 1 trệt, 1 lầu).

2 người thoát chết trong gang tấc là anh Tăng Chí Tài (sinh năm 1972) và bà Chung Muội (sinh năm 1943, chủ hộ, mẹ anh Tài). Anh Tài kể trước đó cả nhà đang ăn cơm bên ngoài nhà, nhưng bụi quá nên dời vào bên trong, bất ngờ toàn bộ dàn cây kèo và đòn tay, tôn tường đổ ập xuống.
Con anh là Tăng Vĩnh Hùng (sinh năm 1995) và người anh trai của anh là Tăng Chí Lưỡng (sinh năm 1969) bị cây đè còn nằm kẹt trong nhà. Đến 14 giờ 20, lực lượng cứu hộ đã điều 3 xe chuyên dụng đến tháo dỡ căn nhà mới đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, 2 xe gắn máy và nhiều vật dụng gia đình đã bị hư hỏng.

Được biết, 2 chung cư trên Ban Đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng quận 5 thuê ông Từ Do Quốc Tăng (ngụ ở phường 6, quận 5) tháo dỡ. Quá trình thực hiện tháo dỡ, không có các biện pháp che chắn đảm bảo an toàn.
Mặc khác, khi tháo dỡ làm chấn động một số nhà kế bên. Mặc dù người dân đã góp ý nhưng đơn vị tháo dỡ phớt lờ. Hiện cơ quan Công an quận 5 đã tạm giữ 4 công nhân tháo dỡ công trình.
Căn nhà bà Muội được xây dựng thời Pháp thuộc, có kết cấu gạch thẻ và vôi thuộc diện giải tỏa để xây dựng Đại lộ Đông Tây.
TR.TH-Q.Hg