
Buổi sáng đầu tuần, võ sư Lê Hoàng Mai, Trưởng bộ môn Aikido của Nhà Văn hóa quận Tân Bình (TPHCM), đã rất bận bịu, vất vả hướng dẫn học trò từng động tác, những giọt mồ hôi đầm đìa lăn dài từ trán xuống. Thật bất ngờ khi thấy những học trò đang được ông dạy võ đều là các em khuyết tật. Có em ở độ tuổi lên 10 nhưng chưa thể tự đi, ông phải kiên trì luyện tập từng bước đi.

Võ sư Lê Hoàng Mai luyện tập thể lực cho học trò khuyết tật Trần Văn Thành
Tâm nguyện trả ơn đời
Khi trò chơi điện tử mới du nhập vào Việt Nam, cậu học sinh lớp 9 Lê Hoàng Mai khi ấy đam mê đến mức bỏ học, rồi bỏ nhà đi bụi, sống lang thang ở chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh, TPHCM). Đói ăn thiếu ngủ, Lê Hoàng Mai đã cận kề cái chết, may mà người mẹ tảo tần đã tận tâm tận lực lo chạy chữa, khuyên bảo, giành lại đứa con của mình. Về với gia đình, khỏi bệnh, Lê Hoàng Mai nhận ra sai lầm của mình và gắng làm lại cuộc đời.
Anh kể về cái duyên giúp mình thành võ sư và gắn bó với học trò khuyết tật: “Cũng rất tình cờ! Năm 1994, tôi phụ thầy dạy võ của mình là võ sư Ngô Khắc Hoàng đứng lớp. Một lần tôi đang ăn trưa, có một bé trai bị khuyết tật 2 chân lết tới bán vé số, cơ thể em yếu ớt như sắp xỉu. Tôi nghĩ nếu được luyện tập thì sức khỏe em sẽ tốt hơn, nên ngỏ ý mời em học võ, em tỏ vẻ khó chịu vì nghĩ tôi đang trêu chọc em. Nhưng khi tôi quả quyết là mình nói thực lòng và muốn giúp em luyện tập, thế là em đồng ý. Kể từ đó tới nay, tôi đã luyện tập miễn phí cho rất nhiều người khuyết tật để họ có sức khỏe tốt hơn. Với trẻ em phải lang thang kiếm sống, tôi thấy mình phải dang tay ra để các em không bị sa ngã, khốn khổ như mình ngày xưa. Đám bạn đi bụi cùng tôi ngày ấy, không ai nên người, đứa chết, đứa vào tù, đứa vất vưởng với ma túy. Tôi may mắn vẫn được sống và quay lại làm một người tử tế, tâm nguyện phải trả ơn mẹ, trả ơn đời bằng việc làm có ích cho xã hội, cụ thể là giúp đỡ các trẻ khuyết tật rèn luyện để có sức khỏe tốt hơn. Nhưng năm 1995, khi tôi vừa 20 tuổi, quản lý sân tập không đồng ý cho người khuyết tật tiếp tục học miễn phí. Thấy học trò của mình lầm lũi đi về, tôi trích tiền lương ra thuê sân và đưa các em trở lại luyện tập thể lực với giáo trình mà tôi đã nghiên cứu để áp dụng cho từng dạng khuyết tật”.
Đến nay, sau 20 năm, rất nhiều người khuyết tật đã được anh Lê Hoàng Mai trực tiếp luyện tập, dìu từng bước đi. Anh Trần Văn Thành (31 tuổi, ngụ tại quận 12, TPHCM) sau 10 năm được võ sư Lê Hoàng Mai dìu dắt, từ cậu bé khuyết tật 2 chân, hay đau ốm, nay anh đã trở thành một người đàn ông vạm vỡ, sức khỏe tốt và là trụ cột cho gia đình nhỏ của mình. Đặc biệt là cậu bé Nguyễn Minh Đạt (10 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận, TPHCM), sinh ra đã mắc bệnh down và không thể tự đi đứng. Sau 3 tháng được thầy Mai kiên trì hướng dẫn tập luyện, em đã có thể tự lên xuống cầu thang mà không cần người dìu dắt. Mẹ bé Đạt - chị Phạm Thanh Nhàn xúc động nói: “Nếu không có thầy Mai, hẳn con tôi chẳng thể nào tự đi bằng chính đôi chân của cháu. Nhìn cháu háo hức đi lên đi xuống cầu thang, đôi tay cứ xua tôi ra như muốn thể hiện với mẹ rằng con có thể tự đi, mà tôi không cầm được nước mắt”. Dạy võ cho người bình thường đã khó, với người khuyết tật còn khó gấp bội, vậy mà bất cứ người khuyết tật nào muốn rèn luyện thể lực hoặc học võ Aikido, thầy Mai luôn chào đón và dạy miễn phí. Kinh nghiệm của anh là: “Phải đặt mình vào họ, họ mất cảm giác ở chân thì mình trói chân vào, họ bị khuyết tật mắt thì bịt mắt lại..., để thử và tìm ra động tác luyện tập phù hợp”.
Giúp đỡ người nghèo
Từ năm 2007, võ sư Lê Hoàng Mai thành lập câu lạc bộ từ thiện mang tên Aikido Meidokan để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài những món quà và đồ dùng học tập thường xuyên dành tặng cho học trò nghèo, trẻ mồ côi, gia đình chính sách…, câu lạc bộ còn quyên góp áo ấm, mùng mền để tặng những người vô gia cư. Nhiều chương trình từ thiện đã được võ sư Lê Hoàng Mai và học trò của mình thực hiện tại xã Mỹ Thạnh (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), như tặng xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, tặng thiết bị dạy học cho các trường học, tặng quà cho gia đình nghèo... Ông Mai Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh, cho biết: “Võ sư Hoàng Mai cùng Câu lạc bộ từ thiện Aikido Meidokan đã luôn đồng hành cùng người dân xã nghèo Mỹ Thạnh suốt 6 năm qua. Nhờ sự hỗ trợ đó, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, nhiều học sinh được tiếp tục đến trường”.
Hiện võ sư Lê Hoàng Mai còn dạy võ tự vệ miễn phí cho hàng ngàn công nhân tại các KCN-KCX, học sinh, sinh viên nghèo, công nhân vệ sinh môi trường, dân quân tự vệ, “hiệp sĩ đường phố” ở TPHCM và các tỉnh lân cận. Anh Trần Hoàng Anh, “hiệp sĩ” Bình Dương tâm sự: “Trước đây chúng tôi thường khống chế những tên cướp bằng phản xạ tự nhiên là chính nên hay bị thương vì bị đánh trả. Nhờ thầy Mai dạy kỹ năng tự vệ nên chúng tôi tự tin hơn khi ra tay ngăn chặn kẻ gian. Thầy luôn lắng nghe chúng tôi thuật lại những tình huống mình thường gặp phải khi bị cướp đánh trả hoặc tấn công, để soạn riêng giáo án đối phó, nên rất thiết thực và có hiệu quả”.
Thu Hường