Thương tiếc một tài năng

Thương tiếc một tài năng
Đạo điễn Huỳnh Phúc Điền. Ảnh: Keiven Thuận Võ

Đạo điễn Huỳnh Phúc Điền. Ảnh: Keiven Thuận Võ

Nửa đêm, điện thoại của tôi nhận tin nhắn liên tục. Một tin nhắn không ai muốn tin, không ai muốn nhận – “Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã từ trần lúc 3g sáng ngày 30-6-2009”.

Tôi bàng hoàng, mới hôm 26-6, chúng tôi còn vào thăm và mừng sinh nhật Điền tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Trông anh đã khá hơn, có vẻ tươi tỉnh hơn. Anh đã ăn được cơm và còn nói, ăn cháo hoài ngán quá nên chuyển sang ăn cơm. Nghe vậy, ai cũng mừng. Huyền Thanh – biên tập viên Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM còn bảo, Huỳnh Phúc Điền dặn, chiều nay mua mì vịt tiềm cho Điền ăn vì Điền muốn thay đổi khẩu vị, vậy mà… Điền ơi…

Đêm qua, trước khi biết Điền sẽ khó qua khỏi, gia đình đã đưa anh về nhà. Điền mất trong ngôi nhà và giữa những người thân yêu nhất của mình.

Ngay sau khi Điền mất, bạn bè thân thiết của anh cũng đã có mặt: Đạo diễn Đinh Anh Dũng, Nguyễn Tranh, Nguyễn Phan Quang Bình, Huyền Thanh, Nguyễn Quang Dũng, Hồng Ánh… và rất nhiều anh em nghệ sĩ đã gắn bó với Huỳnh Phúc Điền qua nhiều chương trình. Mọi người sắp đặt, phân chia công việc, mỗi người góp một tay để lo cho hậu sự của Điền được chu đáo.

Dù đã biết sẽ có lúc phải đối mặt với sự thật đau lòng chồng mình phải ra đi, nhưng Hải Anh, vợ Huỳnh Phúc Điền lúc này cũng ngơ ngác thất thần. Con trai lớn của Điền đang đi dự Trại hè Thanh Đa, có tin dữ, mọi người lên đón cậu về. Vừa vào nhà, cậu đã khóc to lên và nói: “Tại con mê chơi điện tử không chịu vào thăm ba Điền thường xuyên, nên ba giận ba bỏ con ba đi”. Nghe bé Chò nói, không ai cầm được nước mắt…

Gia đình Huỳnh Phúc Điền

Gia đình Huỳnh Phúc Điền

Diễn viên Hồng Ánh nghẹn ngào: “Đã thấy Điền khỏe lên rồi mà”. Các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Quang Dũng; nhạc sĩ Lê Quang, Thái Huân đang bận lưu diễn bên Mỹ. Gọi điện thoại cho Đàm Vĩnh Hưng, anh mếu máo: “Tôi, Lê Quang và Thái Huân sẽ về ngay, nhưng cũng phải thứ tư mới có mặt tại Việt Nam. Trời ơi, tôi vừa nói chuyện với anh Điền đây mà”.

Hôm sinh nhật Điền, Đàm Vĩnh Hưng từ Mỹ gọi về chúc mừng, còn thấy Điền cười chúc Hưng ước mơ sẽ thành sự thật. Chúng tôi hỏi Đàm Vĩnh Hưng, Hưng nói với Điền là Hưng mơ thấy gì? Đàm Vĩnh Hưng bảo tôi mơ thấy anh Điền chở tôi đi chơi; tôi mơ tôi và anh Điền sẽ làm một live show hoành tráng để đời. Dù còn đang nằm trên giường bệnh với lủng lẳng kim truyền dịch, máy thở ô xy, nhưng Điền vẫn lạc quan chúc những mơ ước của Hưng thành hiện thực, bởi trong mơ ước ấy có cả chính mơ ước của Điền.

Huỳnh Phúc Điền, đạo diễn tài năng của làng showbiz Việt trong khoảng hơn 10 năm lại đây. Anh mất đi là một mất mát lớn cho giới showbiz, để lại bao tiếc thương cho người thân, gia đình, bạn bè và cả những khán giả đã yêu quý anh.

Mong muốn cuối đời của Huỳnh Phúc Điền, đám tang của anh sẽ là nơi mọi người cùng đóng góp tiền ủng hộ những bệnh nhân bị ung thư gan của Bệnh viện Chợ Rẫy thay vì viếng vòng hoa. Khi còn điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Huỳnh Phúc Điền đã muốn tổ chức một chương trình ca nhạc từ thiện gây quỹ ủng hộ bệnh nhân bị ung thư gan, nhưng vì sức khỏe không cho phép, nên anh không thực hiện được dự án này. Đến giờ phút cuối đời, Điền vẫn muốn bằng cách khác thực hiện được tâm nguyện của mình.

Một con người tài năng ra đi khi tuổi đời còn trẻ, để lại sau lưng bao hoài bão, dự án và một mái ấm gia đình với hai con thơ khiến nhiều người không khỏi bùi ngùi. Vậy là Huỳnh Phúc Điền đã đi thật rồi, sau rất nhiều những cố gắng, hy vọng. Anh nằm đó, an lành trong sự yêu thương của bạn bè. Hải Anh, vợ Điền nói, Điền ra đi nhẹ nhàng, không vật vã, đau đớn. Thế cũng nhẹ lòng. Ngủ ngon nhé Điền ơi!...

Như Hoa (SGGP-12G)

>>Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền qua đời

Tin cùng chuyên mục