Truy điệu 31 CCB tử nạn vì tai nạn giao thông

Truy điệu 31 CCB tử nạn vì tai nạn giao thông

Một lễ truy điệu trọng thể vừa được TP Hà Nội tổ chức trọng thể lúc 6h sáng nay tại nghĩa trang Văn Điển, sau khi 31 cựu chiến binh tử nạn được gấp rút đưa về từ Đà Nẵng. 

Truy điệu 31 CCB tử nạn vì tai nạn giao thông ảnh 1

Khó có thể diễn tả được sự thương tâm khi hàng trăm người thân đã chờ đợi khắc khoải ở Nhà tang lễ nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội) từ sáng sớm nay. Không khí tịch mịch vỡ òa khi đoàn xe chở 31 thi hài người thân của họ về đến nơi.

Đoàn xe khởi hành từ Đà Nẵng chiều qua, sau một lễ truy điệu ngắn; 13 nạn nhân đã được nhận diện. 18 người còn lại cũng được đưa ra Hà Nội để người thân tiếp tục nhận diện sáng nay. Đồng thời, công tác khám nghiệm pháp y cũng được tiến hành.

Chỉ một màu áo đen chờ đợi. Sau khi lễ truy điệu trọng thể nhưng ngắn gọn hoàn tất, thi thể 31 người tử nạn được gấp rút đưa vào phòng lạnh bảo quản. Lực lượng pháp y hoàn tất những công đoạn kiểm tra nhân  thân, lấy dấu vân tay, đồng thời gọi người nhà vào nhận diện.

Đã qua 3 ngày trôi qua, cộng với việc xe lao thẳng xuống vực sâu 70m khiến việc nhận diện gặp rất nhiều khó khăn. Phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ, mọi việc mới hoàn tất. Đến 9h30 sáng nay, cơ quan chức năng đã bàn giao gần hết xác các nạn nhân cho gia đình.

Gia đình các nạn nhân có thể chọn lựa: hoặc làm lễ truy điệu và mai táng tại chỗ; hoặc nhận xác (có xe chở đến nơi làm lễ truy điệu, mai táng theo yêu cầu).

Gia đình nạn nhân Hoàng Văn Thân quyết định tổ chức lễ  tang cho ông ngay tại nhà tang lễ số 1 - Văn Điển. 9h30, sau khi hoàn tất hồ sơ, quan tài ông được đưa lên. Không gian vỡ oà. Mọi người quay qua giúp nhau thắt một vành tang trắng.

Truy điệu 31 CCB tử nạn vì tai nạn giao thông ảnh 2

"Đây là một rủi ro không ai mong muốn. Nhưng quả là quá sức chịu đựng của mọi người", anh Dương Ngọc Hiền mệt mỏi châm điếu thuốc khi vừa từ nhà lạnh ra. Gần 10 năm phục vụ trong ban tang lễ ở nghĩa trang này, anh thừa nhận: Chưa bao giờ chứng kiến một đám tang tập thể đông đến vậy.

Trời Hà Nội sáng nay u ám. Hàng trăm người tập trung ngay cửa nhà lạnh. Tiếng kêu khóc chốc chốc lại vỡ oà khi một người thân được các nhân viên phục vụ đưa ra.

Nhiều sẻ chia
 
Hôm qua, từ Indonesia, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã gửi điện chia buồn với thân nhân của các nạn nhân. Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi và chia buồn tới lãnh đạo thành phố Hà Nội, Hội CCB phường Kim Liên cùng gia đình các cựu chiến binh bị nạn trong vụ tai nạn này.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng gửi thư chia buồn với các gia đình nạn nhân. Đại tướng viết: "Tôi hết sức xúc động được tin hơn 30 đồng chí cựu chiến binh phường Kim Liên về thăm chiến trường xưa Tây Nguyên đã bị tai nạn, gây tổn thất lớn về người. Tôi xin gửi lời chia buồn thống thiết đến Hội Cựu chiến binh Trung ương, Hội Cựu chiến binh Hà Nội, quận Đống Đa và phường Kim Liên, đến gia đình các đồng chí bị nạn. Mong các cơ quan giải quyết tốt chính sách cho anh em bị nạn và rút bài học kinh nghiệm hết sức nghiêm túc qua sự kiện nghiêm trọng này".

350 triệu đồng là số tiền được các cơ quan, đoàn thể quyên góp giúp đỡ gia đình các nạn nhân đến thời điểm này.

B.T (Theo VNN)

Tin cùng chuyên mục