Vẽ thư pháp, làm từ thiện

Vẽ thư pháp, làm từ thiện

Mỗi chiều tối, trên đường Bạch Đằng bên lề cầu sông Hàn (TP Đà Nẵng) có một thanh niên ngồi vẽ tranh thư pháp. Đó là Nguyễn Hữu Pháp, sinh viên năm thứ 3, ngành kiến trúc công trình Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Sinh viên Hữu Pháp thường mang tranh của mình “xuống đường” bán cho khách du lịch gây quỹ từ thiện cho CLB Nhân ái TP Đà Nẵng; đồng thời Pháp cũng là chủ nhiệm CLB tình nguyện Sắc Kiến với các chương trình từ thiện, thăm trẻ mồ côi, khuyết tật, các trung tâm bảo trợ xã hội… Pháp còn vận động bạn bè, thành viên CLB đi quyên góp ve chai, giấy vụn ở các khu dân hoặc cùng đi bán hoa dịp lễ, bán bút bi, bán đĩa học tiếng Anh… để có tiền làm từ thiện. Đặc biệt, Pháp cũng là người sáng lập CLB Diễn Họa Tay với mong muốn giúp phần nào rèn việc học chuyên môn của một số sinh viên mới vào trường kiến trúc.

Sắp tới, Pháp lại cùng CLB Nhân ái đến thăm các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi.

Pháp cho biết: “Dự tính kinh phí ban đầu 18 triệu đồng, vì vậy mình sẽ cố gắng tận dụng thời gian để đi “gây quỹ” cùng CLB!”.

NHƯ TRANG

Tin cùng chuyên mục