
Một góc mộ liệt sĩ trong nghĩa trang.
Nằm trong lễ hội văn hóa – du lịch “Nhịp cầu xuyên Á” (do Tổng cục Du lịch tổ chức tại Quảng Trị từ 25-7 đến 28-7-2004), “Huyền thoại Trường Sơn” là một chương trình tưởng niệm quy mô nhất từ trước tới nay sẽ diễn ra ở Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn vào đêm 27-7, nơi có hơn 10 ngàn liệt sĩ đang yên nghỉ.
-
Khu tưởng niệm giữa đại ngàn
Được Nhà nước đầu tư gần một trăm tỷ đồng tôn tạo nâng cấp, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn bây giờ khá khang trang. Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước phần nào làm yên lòng hàng ngàn gia đình có con em đang yên nghỉ tại nơi này.
Đã từ lâu, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn trở thành một khu tưởng niệm cho bao thế hệ người. Mặc dù ở giữa đại ngàn nhưng bất kỳ ai có dịp ngang qua Quảng Trị cũng đều mong muốn một lần được lên thăm nghĩa trang. Đây không chỉ là chuyện hành hương du lịch mà đã trở thành địa chỉ tâm linh của nhiều người.
Trên nền tảng văn hóa và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định tổ chức một đêm lễ hội tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, nhân dịp cả nước kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ 27-7. Lễ hội này vượt ra ngoài tầm của địa phương, trở thành đêm tưởng niệm hoành tráng của cả dân tộc Việt Nam dành cho những người con anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
-
Lung linh kỳ ảo hàng vạn ngọn nến

Một học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) vượt hàng trăm ki-lô-mét đến dâng hương cho các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang.
Ông Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Trưởng ban lễ hội “Nhịp cầu xuyên Á” - cho biết: Đúng 18g ngày 27-7, sau lễ viếng tại đài tưởng niệm chính, tất cả các khu vực của nghĩa trang sẽ bừng lên trong ánh sáng lung linh kỳ ảo của hơn một vạn ngọn nến được thắp trên mỗi nấm mộ liệt sĩ.
Cùng với nến, có hàng ngàn cây đèn chai rải trên các trục đường từ đài chính về các khu mộ liệt sĩ của nhiều địa phương anh em trên cả nước. Ánh sáng đèn và nến sẽ sáng mãi trong đêm. Lần lượt, mọi người sẽ dâng hương, hoa ở đài chính và các nấm mồ trên nền nhạc dàn hợp xướng của bài ca "Lời ru cánh võng" của nhạc sĩ Văn Dung.
Tiếp đến, dưới ánh sáng lung linh ngút ngàn Trường Sơn, các nữ ca sĩ nổi tiếng sẽ đến bên phần mộ của các anh, “tâm tình” bằng những làn điệu dân ca sâu lắng như khúc hát lời ru của các bà mẹ từ quê nhà gửi đến các con đang an giấc nghìn thu ở giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Đêm tưởng niệm này kéo dài trong 3 giờ. Chương trình này sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3.
-
Hàng chục ngàn người tham gia

Nghĩa trang Trường Sơn lúc nào cũng ấm áp khói hương.
Theo Ban tổ chức lễ hội sẽ có hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước cùng dân địa phương đến nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn trong đêm tưởng niệm này. Họ sẽ diễu hành trên suốt đoạn đường dài gần 40 km từ thị xã Đông Hà đến nghĩa trang, tạo nên một hình ảnh hoành tráng trong một không khí trang nghiêm và cảm động. Cùng với đoàn du khách còn có đại diện của các nước Lào, Campuchia - những đất nước anh em đã sát cánh với Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ vừa qua.
Hơn một tuần nay đã có rất nhiều thân nhân liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước tụ về Quảng Trị để được hòa vào dòng người đến nghĩa trang Trường Sơn trong những ngày tháng 7. Họ là những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong... trong số này nhiều người mới đến nghĩa trang này lần đầu. Họ đến viếng đồng đội bằng tấm lòng tri ân sâu sắc.
Anh Hồ Tất Ái, Trưởng ban quản lý nghĩa trang, cho biết: "Có những bà mẹ từ thủ đô Hà Nội, TPHCM đến Quảng Trị cả tháng nay, chiều nào mẹ cũng thuê xe từ thị xã Đông Hà lên Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn để được gần bên nấm mồ của con trai mình. Dẫu biết rằng các anh em nghỉ ở đây sớm hôm đã có người hương khói nhưng lòng mẹ vẫn thắc thỏm. Ước vọng một lần đến được nghĩa trang Trường Sơn của các mẹ hôm nay đã trở thành sự thật".
Bà Nguyễn Thị Hằng ở phố Hàng Bài - Hà Nội, nói rằng: “Bây giờ nhìn thấy nơi yên nghỉ của đứa con trai duy nhất rồi, trở về Hà Nội có chết tôi cũng thanh thản trong lòng”.
Cảm động nhất trong mấy hôm nay là hình ảnh các em học sinh vượt đường xa hàng trăm ki-lô-mét, từ các tỉnh thành khác đến nghĩa trang để thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ. Hình ảnh học sinh thắp hương bên nấm mồ chiến sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn sau 30 năm đất nước hòa bình đã được nhiều hãng thông tấn nước ngoài trân trọng ghi hình đưa tin.
Tháng 7 này, với lòng thương tiếc và biết ơn, cả nước đang hướng về Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn.
Bài, ảnh: LAM KHANH