
Năng lực đặc biệt, có thể thực hiện những điều ít ai làm nổi luôn là mơ ước của con người. Điện ảnh Hollywood không bỏ qua cơ hội giới thiệu phim về người có năng lực đặc biệt, bộ phim mới nhất về đề tài này có nhan đề Những kẻ thống trị (Jumper) vừa ra mắt khán giả TPHCM.
Một ước mơ lớn
Mỗi con người có những ước mơ riêng về năng lực sinh học của mình, tuy nhiên có một số năng lực đặc biệt mà cả loài người đều chung mơ ước. Trong số đó xếp hàng đầu phải kể đến khả năng di chuyển tức thời (Teleport).
Với khả năng này, khoảng cách địa lý không còn ý nghĩa, chỉ trong tích tắc chúng ta có thể đến bất cứ nơi đâu trên thế giới này, có thể ăn sáng tại Bắc Kinh, làm việc ở New York, nghỉ trưa ở Rome hay ăn tối tại Paris…

Một cảnh trong phim Những kẻ thống trị
Sẽ không còn những chuyến bay đáng chán, những hành trình mệt mỏi, tất cả chỉ là một cái lắc mình đơn giản. Không có gì lạ khi ước mơ về khả năng di chuyển tức thời được xếp vào hàng đầu trong các ước mơ về năng lực đặc biệt của con người, trên cả ước mơ biết bay và chỉ sau ước mơ bất tử.
Những kẻ thống trị giới thiệu những con người có năng lực như vậy. Dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Steven Gould, phim kể về David (Hayden Christensen), một chàng trai nhút nhát, yếu đuối.
Tất cả mọi chuyện thay đổi sau một vụ chết hụt, David đột nhiên phát hiện ra mình có năng lực di chuyển tức thời, anh có thể đến bất cứ nơi đâu mình muốn, dù nơi đó xa cỡ nào hay được bao bọc chắc chắn đến đâu.
Lợi dụng sức mạnh của mình, David đột nhập vào ngân hàng lấy cắp tiền và bắt đầu một cuộc sống thần tiên. Suốt 7 năm ròng, anh sống như một nhà triệu phú, ăn sáng ở Bắc Kinh xong là đi dạo chơi ở thành phố Venice, tối đến anh ghé các bar tại Paris thư giãn…
Cuộc sống hưởng thụ cùng các cô gái “tình một đêm” đến một lúc đã khiến David cảm thấy nhớ nhà, nhớ cả người con gái mà anh đã từng thầm thương trộm nhớ. David quay trở lại quê hương, dùng sức mạnh của mình đáp ứng mọi mong ước của nàng.
Thế nhưng, mọi việc trở nên rắc rối khi David phát hiện ra anh không phải là người duy nhất có năng lực đặc biệt. Lúc này, anh phát hiện một tổ chức bí mật mang tên kỵ sĩ đang lùng sục và tiêu diệt những người có năng lực như anh với lý do “đe dọa an ninh thế giới”.
David phải chiến đấu để sinh tồn, học cách tồn tại với những người bình thường, tìm kiếm tình yêu thật sự và cả tình cảm gia đình. Cái giá của năng lực siêu phàm thật không đơn giản và David đã phải cố gắng tột cùng để tìm kiếm cho mình hạnh phúc thật sự.
Và thất vọng không nhỏ
Miêu tả một trong những ước mơ lớn nhất của loài người, phim được giới thiệu rực rỡ với vẻ đẹp choáng ngợp của những danh thắng nổi tiếng trên thế giới. Không có gì lạ khi Những kẻ thống trị được đánh giá là một trong những tác phẩm điện ảnh được trông chờ năm 2008.
Quả thật khi ra mắt, bộ phim đã đáp ứng sự chờ đợi của người xem, các cảnh đẹp thế giới được quay cực kỳ hoành tráng, cảnh con đường đông đúc ở Tokyo về đêm cũng được xử lý tuyệt đẹp. Năng lực di chuyển tức thời thể hiện hấp dẫn, không quá phức tạp về kỹ xảo vẫn đủ làm ngây ngất người xem.
Thế nhưng, bộ phim vẫn bị đánh giá là không thành công! Đơn giản là vì ngoài hai yếu tố kể trên, phim chẳng còn gì khác. Chẳng ai hiểu tại sao những Jumper lại bị kỵ sĩ truy đuổi suốt hàng thế kỷ.
Thật ngạc nhiên khi những kẻ truy đuổi là người bình thường, chỉ có trong tay vài thiết bị kỹ thuật như roi điện hay cao cấp hơn chút là máy thăm dò. Ngạc nhiên hơn khi các Jumper phải mất công biến tới, biến lui để đánh nhau, trong khi chỉ cần lắc mình một cái họ đã có thể ở bên kia địa cầu, nơi mà kẻ săn đuổi phải ngồi máy bay cả ngày trời mới đến được. Chênh lệch quá xa về năng lực, thế mà họ vẫn thắng Jumper và chỉ thua kẻ mạnh nhất là David !?
Nhiều người cho rằng, đây là “phong cách đặc trưng” của đạo diễn Doug Liman vì giống như phim Mr & Mrs Smith (đưa bộ đôi Brad Pitt và Angelina Jolie lên đỉnh vinh quang) do ông thực hiện. Phim có cảnh quay đẹp, hành động liên tục và hoành tráng nhưng tối nghĩa và gây bất ngờ cho người xem khi kết thúc kiểu… lãng xẹt!
Bộ phim dựa trên một cuốn sách khá hay, đầu tư thực hiện công phu nhưng lại có nội dung quá tệ khiến nhiều khán giả cho rằng có thể đây chỉ là phần 1 trong series phim về Jumper và những phần tiếp theo sẽ giải thích mọi chuyện.
Đó cũng là hy vọng của khán giả để một đề tài hấp dẫn như Teleport không chết yểu sau thất vọng từ Những kẻ thống trị.
Phim được công chiếu tại các rạp tại TPHCM từ ngày 9-5-2008.
TÂN TƯỜNG