
Được đầu tư 35,5 tỷ đồng, con đường du lịch ven đầm Lập An nối từ thị trấn Lăng Cô vào hai thôn Hói Mít, Hói Dừa (Thừa Thiên – Huế) sẽ chính thức được khởi công xây dựng vào tháng 6-2006 này. Con đường có ý nghĩa hết sức quan trọng - chấm dứt hơn 300 năm cách sông trở núi của người dân ở Hói Mít, Hói Dừa thị trấn Lăng Cô và phát triển du lịch ở vùng Bắc đèo Hải Vân.
Niềm vui nơi ốc đảo
Đặt chân đến Hói Mít, Hói Dừa, tôi cảm nhận được niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt của người dân. Mùa xuân đầu tiên họ được đón ánh điện về tận từng ngóc ngách của thôn làng, chấm dứt một thời gian dài “thắp đèn dầu ngắm điện” như báo SGGP đã phản ánh. Đến nay, đã có trên 90% hộ dân sử dụng điện lưới. Ông Ngô Búa, Trưởng thôn Hói Dừa dẫn chúng tôi đi dọc con đường bê tông còn mùi xi măng, tâm sự: Sau một thời gian dài gần như bị “ngủ yên”, nay Hói Dừa, Hói Mít đã thức giấc.

Đường bê tông nông thôn vừa được xây dựng ở Hói Dừa.
Tết Bính Tuất vừa rồi rất đầm ấm, khi nhà nào cũng thắp điện sáng trưng. Con đường liên thôn được làm mới, dài gần 1km, với kinh phí trên 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách của thị trấn Lăng Cô cũng góp thêm niềm vui mới. Trước đây người dân toàn đi bộ, giờ trong thôn đã có trên 10 chiếc xe máy. Chiếc cầu khỉ bắc ngang sông Hói Dừa, hàng năm bị lũ cuốn trôi, nay cũng vừa được thiết kế xong cây cầu bằng bê tông, trị giá hơn 1 tỷ đồng và sẽ được xây dựng trong năm 2006, nguồn vốn do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hỗ trợ.
Còn anh Nguyễn Nguyện, Trưởng thôn Hói Mít, ngày xưa từng là một người chuyên đi khai thác rừng, nay đã trở thành người đi đầu trong công việc trồng rừng của thôn, gia đình anh trồng 8 ha rừng trong tổng số 100 ha rừng trồng của thôn và đang thu hoạch, mỗi ha lãi 8 triệu đồng. Có vốn anh đầu tư tiếp vào nuôi tôm và đã trở thành người có của ăn của để nhất làng. Anh còn vận động dân trong thôn mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế.
Anh bảo rằng, Hói Mít, Hói Dừa từ lâu “đói” điện, bây giờ có điện nhà nào dù có nghèo đến mấy cũng dành dụm mua tivi, đầu máy nghe nhạc. Những hộ nuôi tôm cũng đầu tư hàng triệu đồng kéo điện ra tận hồ…. Trong vòng chưa đầy 4 tháng có điện mà trong thôn đã có 50% hộ dùng tivi, đã có những gia đình như ông Nguyễn Bảng, Phạm Đình Tuấn, Trần Đình An… sử dụng đầu thu kỹ thuật số, điều mà trước đây “nằm mơ cũng không thấy”.
Trong khi người dân Hói Mít, Hói Dừa đang tưng bừng trong niềm vui có điện, thì một niềm vui mới lại đến làm nức lòng người dân. Dự án xây dựng đường ven đầm Lập An giữa tháng 6-2006 sẽ khởi công xây dựng.
Điểm du lịch sinh thái hấp dẫn
Hói Mít có 167 hộ dân, gần 1.000 nhân khẩu; Hói Dừa 95 hộ, 148 nhân khẩu. Trước mặt là đầm Lăng Cô (được mệnh danh là đệ nhất đầm), sau lưng là dãy núi cao nối với ngọn Hải Vân hùng vĩ, là nơi có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch sinh thái lý tưởng.
Do giao thông cách trở nên chưa khai thác hết tiềm năng và thế mạnh vốn có ở đây. Người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp, nhưng đất đai bạc màu, làm ruộng không đủ ăn nên nghèo khổ luôn bám riết. Chỉ khoảng 3 năm trở lại đây, người dân mới mạnh dạn vay vốn nuôi 50 ha tôm sú, nuôi vẹm xanh, trồng rừng kinh tế gần 200 ha… Đến hôm nay, bài toán thoát nghèo cho người dân ở Hói Mít, Hói Dừa đang từng bước tìm được lời giải.
Nếu trước kia hộ đói nghèo chiếm trên 20% thì nay cả hai thôn không còn hộ đói, theo chuẩn mới hộ nghèo còn chưa đầy 10%. Anh Huỳnh Đức Hải, Phó chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô đánh giá, khi con đường du lịch quanh đầm Lập An mở ra sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vùng Hói Mít, Hói Dừa phát triển du lịch và nuôi trồng thủy sản.
Hiện tỉnh Thừa Thiên-Huế đang đầu tư mạnh vào vùng du lịch phía Bắc đèo Hải Vân, trong đó vùng Hói Mít, Hói Dừa là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Tận dụng lợi thế cảnh quan ở đây để khai thác du lịch sinh thái như: Suối Mơ (Hói Mít), Tam Thác Đỗ (Hói Dừa) và khu du lịch đầm Lập An.
Hiện về mùa du lịch đã có hàng ngàn du khách đến tham quan phong cảnh, tắm suối, câu cá trên đầm... UBND thị trấn Lăng Cô đang có kế hoạch chuyển đổi một phần đất nông nghiệp của Hói Mít, Hói Dừa sang trồng rau xanh, rau sạch cung cấp cho khu du lịch Lăng Cô.
PHAN LÊ