40 năm không có giấy tờ tùy thân

“Khu phố văn hóa” có người... mù chữ!?
40 năm không có giấy tờ tùy thân

Ban Bạn đọc Báo SGGP vừa nhận được đơn thư của ông Hà Văn Quý, 82 tuổi, ngụ tại số nhà 47/77 đường Lạc Long Quân phường 1 quận 11 TPHCM, phản ánh việc con dâu và hai cháu nội của ông không được nhập hộ khẩu vào TP. Vì thế, cháu ông dù sống ở nội thành nhưng không được đến trường như bao trẻ em cùng trang lứa khác…

Chị Kiều Tâm (bìa trái - người 40 năm không có giấy tờ tùy thân) cùng chồng và con gái là cháu Kim Thảo. Ảnh: M.Y.

Chị Kiều Tâm (bìa trái - người 40 năm không có giấy tờ tùy thân) cùng chồng và con gái là cháu Kim Thảo. Ảnh: M.Y.

“Khu phố văn hóa” có người... mù chữ!?

Ngay đầu hẻm vào nhà ông Hà Văn Quý có tấm bảng “Khu phố Văn hóa” khá hoành tráng. Thế nhưng khi vào nhà thấy bé gái Hà Thị Kim Thảo, 8 tuổi, cháu nội của ông có khuôn mặt xinh xắn, thông minh nhưng lại không được đi học! Chúng tôi hỏi: “Sao lại có chuyện lạ thường vậy?”.

Mẹ cháu Thảo, tên là Huỳnh Thị Kiều Tâm, 40 tuổi, liền đỡ lời cho con: “Vì cháu không có giấy khai sinh, không có tên trong hộ khẩu nên cha mẹ xin học ở đâu cũng không được, đành phải cho cháu ở nhà. Mỗi khi thấy bạn bè đi học qua nhà, cháu ham lắm nhưng không biết làm sao…”. Cha của bé là Hà Trung Hiếu, 46 tuổi, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, hiện đang làm thợ hàn sắt.

Anh Hiếu kể lại: “Năm 1988, tôi lập gia đình. Vợ tôi tên là Hà Thị Kiều Tâm ở Nha Trang. Chúng tôi vào TPHCM từ năm 1975, có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng. Vợ tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ nên khi lấy chồng, cô ấy không có miếng giấy lận lưng. Tôi là chồng, dù có hộ khẩu, nhà cửa hẳn hoi nhưng khi đi nhập hộ khẩu cho vợ, người ta đòi chứng minh nhân dân (CMND). Khi đi làm CMND thì người ta lại đòi giấy khai sinh (GKS) và hộ khẩu. Khi đi làm GKS thì người ta bảo về Nha Trang xác nhận.

Thế nhưng, ở Nha Trang không địa chỉ, nhà cửa, họ hàng thân thích… nên chính quyền không dám chứng nhận. Vì thế, suốt 40 năm qua, vợ tôi không hề có giấy tờ tùy thân. Thôi thì cũng đành cam chịu vậy, nhưng nỗi khổ này lại kéo theo hai đứa con của tôi phải chịu hậu quả, là không được nhập hộ khẩu vào nhà ông nội ruột của mình…”.

Ông Hà Văn Quý bộc bạch: “Là cha, là ông nội, thấy cảnh con cháu mình không được pháp luật công nhận là công dân Việt Nam, tôi đau lòng lắm. Ước nguyện cuối đời của tôi là được nhìn thấy con cháu của mình là công dân chính thức của đất nước, có công ăn việc làm ổn định và được học hành đàng hoàng. Được vậy, dù có phải nhắm mắt xuôi tay tôi cũng mãn nguyện…”.

Chính quyền địa phương nói gì?

Trao đổi với chúng tôi về trường hợp khó tin này, ông Hoàng Ngọc Thạch, Trưởng Tư pháp phường 1 quận 11, cũng tỏ ra ngạc nhiên: “Sao có chuyện lạ vậy. Hiện nay, ngay những trẻ em mồ côi còn được cấp GKS cơ mà. Tôi chưa hề gặp anh Hiếu, chị Tâm ra phường yêu cầu làm GKS cho cháu. Thôi nhà báo hãy chỉ họ ra gặp tôi để tôi làm GKS cho cháu theo tinh thần Nghị định 158/CP. Cha mẹ cháu Thảo chỉ cần làm tờ cam đoan chưa làm GKS cho cháu Thảo và cầm theo sổ KT3, giấy đăng ký kết hôn thì UBND phường cấp GKS cho cháu ngay…”.

Như vậy, việc cấp GKS cho cháu Thảo không còn gặp khó khăn gì. Còn lại, là việc nhập hộ khẩu cho ba mẹ con chị Kiều Tâm. Chúng tôi tìm gặp trung tá Như Ý, Đội phó Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận 11 để trao đổi, tìm hiểu thêm thông tin, vì sao vợ chồng anh Hiếu không được nhập hộ khẩu theo chồng?

Trung tá Như Ý khẳng định: “Được chứ sao không. Trước đây vợ chồng anh Hiếu gặp ai tôi không rõ, nhưng nay đề nghị anh chị trực tiếp đến gặp tôi để giải quyết việc này. Pháp luật luôn bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của công dân, vì vậy người dân phải chủ động gặp những người có trách nhiệm để giải quyết sự việc rốt ráo…”.

Như vậy, nhờ sự can thiệp của chúng tôi, sự nan giải, vướng mắc xung quanh chuyện nhập hộ khẩu của gia đình anh Hiếu đã được giải tỏa. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi day dứt là tại sao chuyện dân cần nhưng không được hướng dẫn đến nơi đến chốn, để thời gian trôi qua quá lâu…

Minh Ngọc

Tin cùng chuyên mục