(SGGP).- Hơn 10 năm sống cảnh “gà trống nuôi con”, nay anh Trần Hữu Cường (SN 1966, ở khu phố 4, phường 11, TP Đà Lạt) lại lâm cảnh bi đát hơn khi bản thân bị bệnh hiểm nghèo.
Cách đây hơn 10 năm, vợ chồng anh ly hôn, người vợ bỏ đi làm ăn xa, để lại 2 đứa con nhỏ (một 3 tuổi, một chỉ mới vài tháng tuổi) cho anh Cường nuôi. Với gia sản vỏn vẹn có một sào đất vườn, hàng ngày anh Cường “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng chỉ đủ nuôi con ăn học. Hai con của anh là Trần Hữu Anh Duy và Trần Hữu Long Vũ lớn lên cũng thấu hiểu hoàn cảnh, thương cha nên cố gắng vượt khó học tập đạt kết quả khá.
Thế nhưng, tai họa lại ập đến gia đình anh Cường. Năm 2004, anh bị sỏi túi mật phải đi mổ. Sau đó, do lao động quá sức, ăn uống kham khổ và không điều độ nên anh đã bị hoại tử đường ruột. Người thân của anh đã phải chạy vạy vay mượn bà con, bạn bè được 30 triệu đồng để đưa anh đi TPHCM phẫu thuật, hiện đang làm hậu môn nhân tạo (đưa đại tràng ra ngoài, sau khi sức khỏe ổn định mới phẫu thuật để đưa trở lại vào trong).
Do phẫu thuật mất nhiều máu, lại không đủ tiền thuốc thang và ăn uống không đảm bảo nên sức khỏe của anh Cường ngày càng suy kiệt, người gầy gò, anh xao. Ông Trần Mười, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ khu phố 4 (phường 11, TP Đà Lạt) cho biết, theo chỉ định của bác sĩ, mỗi ngày anh Cường phải uống thuốc hết hơn 100.000 đồng, nhưng anh không có bất cứ khoản thu nào. Chi hội Chữ thập đỏ khu phố đã cố gắng hết sức để vận động giúp đỡ anh nhưng nguồn quỹ rất eo hẹp, không kham nỗi…
Từ ngày anh bị bệnh hiểm nghèo, bố mẹ anh dù tuổi đã gần 70, sức yếu nhưng hàng ngày phải sang thăm nom, lo cơm nước cho anh và 2 cháu ăn học. Bố mẹ anh cũng chỉ sống dựa vào diện tích đất vườn eo hẹp, sức khỏe lại ngày một yếu. Gia đình anh Cường khẩn thiết cầu mong sự giúp đỡ của các mạnh thường quân để có tiền đi TPHCM phẫu thuật đưa đại tràng vào trở lại và mua thuốc thang chữa bệnh.
NAM VIÊN