Bên sáng rực trời, đàng tối om om!

Cầu Kinh Tẻ nối liền quận 4 và quận 7 TPHCM có hai dãy đèn chiếu sáng công cộng đặt hai bên lề cầu, riêng phía quận 4 còn đeo thêm 7 cái đèn “hộp” ghi dòng chữ cảnh báo an toàn giao thông, mỗi đèn gắn 2 bóng nê-ông dài 1,2m. Tối đến, các ngọn đèn sáng… rực trời, vô cùng lãng phí!

Trong khi đó, tại ngã ba Tôn Đản - Vĩnh Hội, Q4, buổi tối chỉ có được chút ánh sáng le lói trên đường là do ánh đèn nhà trong phố rọi ra, còn từ đêm khuya trở đi tối om. Do thiếu ánh sáng, khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông như xe đụng xe, xe đụng người; bọn bất lương cũng lợi dụng đường tối để cướp giật tài sản của người đi đường, như giật dây chuyền, điện thoại di động, đồng hồ, túi xách, trộm xe đạp, nón bảo hiểm…

Đề nghị các cơ quan chức năng ở địa phương nên thắp sáng cầu Kinh Tẻ theo cách tắt mở xen kẽ các bóng đèn và san bớt bóng đèn trong “hộp” để gắn cho khu vực ngã ba Tôn Đản - Vĩnh Hội. Hiện thời tại ngã ba này chỉ có duy nhất một bóng đèn đường còn cháy, còn bóng đèn đặt trước Trung tâm Dạy nghề quận 4 đã tắt ngóm nhiều năm nay. 

HÀ VĂN CẨN
(255 Tôn Đản, P15 Q4, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục