Năm 2014 được xem là năm bản lề của tỉnh Vĩnh Long trong việc thực hiện Chương trình 05 của Tỉnh ủy về giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2011 - 2015. Phương cách hành động “tận dụng mọi nguồn lực” đã mang lại kết quả khả quan, với 3.762 hộ thoát nghèo. Trong đó, hai địa phương được đánh giá thực hiện tốt là huyện Tam Bình với 718 hộ và huyện Trà Ôn 876 hộ thoát nghèo.
Ông Trần Văn Thạnh bên mô hình nuôi bò thoát nghèo
Hiểu rõ nhu cầu, tạo nghề phù hợp
“Bài học” này được rút ra từ thực tiễn công tác giảm nghèo ở các địa phương. Anh Nguyễn Văn Bảy, cán bộ LĐTB-XH xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, nói: “Xã vùng “thuần nông” rất kén nghề. Một thời gian dài, các chương trình dạy nhiều nghề không phù hợp, không thực tế, nên rất ít lao động nông thôn đến học. Suy nghĩ nát nước, địa phương phải tìm cách khác…”. Năm 2010, xã Hậu Lộc có tới 171 hộ nghèo, đa phần là hộ mới “ra riêng”. Họ ít đất, hoặc không có tư liệu sản xuất, không nghề nghiệp, ít học; nhưng có sức lao động. Vì vậy, chính quyền xã đề ra kế hoạch động viên hộ nghèo đi tìm việc hoặc giới thiệu vào làm cho các nhà máy ở KCN Hòa Phú. Bên cạnh đó tranh thủ sự giúp đỡ của cấp huyện, tỉnh “lôi kéo” nhiều chương trình để hỗ trợ nhu cầu “nhà ở”. Đối với hộ ít đất hay có nghề thì địa phương hỗ trợ vay vốn ưu đãi. Sau 4 năm, xã Hậu Lộc đã có 113 hộ thoát nghèo bền vững.
Ủng hộ cách đào tạo nghề phù hợp thực tiễn, ông Trần Quốc Điện, Trưởng phòng LĐTB-XH huyện Trà Ôn cho rằng, “sự phù hợp” nghề còn phải căn cứ vào giới tính hay vai trò lao động (chính hay phụ) trong từng hộ. Đó là trường hợp ở “Tổ hợp tác may hàng gia công” ấp Xẻo Tràm, xã Trà Côn.
Cụ thể, chị Đặng Nguyễn Đồng Tâm (quê ở Xẻo Tràm) sau thời gian làm tổ trưởng nghiệp vụ của một công ty may mặc ở TPHCM, đầu năm 2013, chị Tâm về quê thấy nhiều chị em không có việc làm, nên mạnh dạn đầu tư 12 máy may công nghiệp, xây xưởng ngay trên phần đất của cha mẹ. Chị liên hệ với nhiều công ty may ở TPHCM, Trà Vinh… nhận hàng may gia công. Ban đầu làm ít, sau đó cứ tăng dần lên và hiện “xưởng” may Xẻo Tràm đã tạo việc làm ổn định cho gần 50 lao động, thu nhập bình quân hơn 2 triệu đồng/người/tháng. Chị Tâm còn cùng với Hội Phụ nữ lập tổ vay vốn cho 10 chị em công nhân phát triển chăn nuôi, cải thiện kinh tế gia đình.
Từng hộ tự lực, hội đoàn trợ sức
Đó cũng là phương cách hiệu quả mà các địa phương thúc đẩy công tác xóa nghèo bền vững. Thông qua kênh các hội đoàn thể và nhóm hộ gia đình ở xã, phường, thị trấn, năm 2014, đề án cho vay giải quyết việc làm của tỉnh Vĩnh Long đã giải ngân 29,9 tỷ đồng cho 4.840 lao động. Bên cạnh đó, giải ngân 359,8 tỷ đồng từ nguồn tín dụng ưu đãi cho 35.938 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay phát triển nghề tiểu thủ công, trồng trọt, chăn nuôi, mua bán nhỏ… góp phần giảm áp lực nhu cầu việc làm và cải thiện thu nhập cho hộ nghèo.
|
Ông Trần Văn Thạnh, ở ấp Danh Tấm, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, sau hơn 7 năm nuôi vợ bệnh trầm kha, ông phải bán 3 công đất, chỉ còn lại 1.300m² đất ở và vườn tạp. Năm 2008, vợ qua đời, cũng là lúc ông và người con trai út (Trần Văn Bạc - gọi Út Bạc) gánh số nợ hơn 60 triệu đồng. Gia đình rơi vào cảnh túng quẫn. Hằng ngày ông Thạnh ra đồng mò cua bắt ốc, xom lươn; còn Út Bạc cưỡi xe máy cà tàng đi mua chuối, đu đủ, chanh… đem ra chợ bán. Cả nhà 4 miệng ăn, nhưng cố chắt mót trả nợ dần. Năm 2011, xã Hậu Lộc cấp cho ông Thạnh sổ hộ nghèo. Chính quyền ấp thấy cha con ông chí thú làm ăn nên bảo lãnh vay từ ngân hàng để Út Bạc mở rộng việc mua bán.
Năm 2013, ông Thạnh trả lại sổ hộ nghèo và được Hội Nông dân “tiếp sức” hỗ trợ vay vốn ưu đãi 20 triệu đồng nuôi bò. Nhờ giỏi tính toán, mua bán nên Út Bạc chọn cách mua bò lứa nuôi vỗ béo, để mau sinh lời. Vậy là trước Tết Ất Mùi 2015, gia đình đã cất được căn nhà tường khang trang. Út Bạc, cười khoe: “Em mới xây hai hồ xi măng chuẩn bị nuôi lươn vỗ béo và nuôi rắn ri cá. Mô hình này sẽ bổ sung thêm nguồn thu giúp gia đình vươn lên về kinh tế”.
Còn vợ chồng anh Thạch Cần (30 tuổi) và Lê Thanh Thủy ở ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ (huyện Trà Ôn) từng học sửa xe gắn máy và học thợ làm tóc trang điểm cô dâu. Tuy nhiên, vợ chồng anh không có vốn mở tiệm nên cứ ai kêu mới có làm. Tới mùa vụ, Thạch Cần phải đi cày, xới hoặc theo máy gặt làm thuê. Năm 2012, tổ vay vốn của Hội Nông dân ấp bảo lãnh cho anh Cần vay 20 triệu đồng để nuôi bò. Thạch Cần, ao ước: “Nếu có vốn ưu đãi, đợi cho bò đẻ xong, em sẽ bán để trả nợ ngân hàng, rồi vay lại để vợ em mở tiệm cho thuê đồ cưới”.
Ông Trần Quốc Điện, Trưởng phòng LĐTB-XH huyện Trà Ôn, khẳng định: “Trong công tác giảm nghèo bền vững, các tổ chức như hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh là lực lượng sâu sát, hiểu rõ nhu cầu của hộ nghèo thuộc đoàn hội mình phụ trách, cũng như đề xuất, tư vấn cho chính quyền, cơ quan điều phối chương trình, dự án xã hội… hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Vì vậy, trong vòng 4 năm qua huyện Trà Ôn đã kéo giảm tỷ lệ nghèo từ 16,2% xuống còn 6,6%”.
NGỌC DÂN