- Nghe nói nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gần đây bị đối tác nước ngoài quịt nợ? Có chuyện đó không?
– Không những có, mà còn hà rầm. Tiền hàng nợ ít thì giựt ít, nợ nhiều thì giựt nhiều. Bởi vậy, nhiều ông đang xuất khẩu rần rần nhưng cũng vẫn run. Chuyện xảy ra cho người khác thì cũng có thể xảy ra cho mình.
– Nhưng sao họ không mua bảo hiểm tín dụng xuất khẩu? Có bảo hiểm, thì nếu bị “xù” nợ, còn có người trả thay chứ.
– Ông mơ ước nhiều quá. Rất nhiều công ty xuất khẩu đều làm ăn nhỏ lẻ, kiếm bạc cắc. Cứ tìm ra một cơ hội nào là họ nhào vô làm cấp kỳ. Mà đã thế thì lấy đâu ra chuẩn bị căn cơ, mua bảo hiểm… Lại nữa, muốn ký hợp đồng bảo hiểm thì phải qua nhiều thủ tục, không hạp với người chỉ quen tính ngắn.
– Nhưng bảo hiểm tín dụng kiểu vậy thì cũng ngon, vì xuất khẩu của xứ mình nhiều. Có doanh nghiệp bảo hiểm nội nào gánh vụ này chưa?
– Cũng có “ông” bảo hiểm nội bự bự xới xáo lên rồi. Nhưng ngặt nỗi lực họ cũng chưa mạnh, nên thỏa thuận hợp đồng với doanh nghiệp xuất khẩu xong, họ liền “bán cái” cho công ty bảo hiểm ngoại. Mỗi lần vậy, họ cũng kiếm 3%-5%, khỏe hơn.
– Ờ, nói kiểu nôm na thì đó là làm “cò”, nhưng cũng chỉ là cò… con.
Tư Quéo