Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, vậy mà con vẫn bình thản như không có chuyện gì. Đi học về, con chẳng thèm đụng đến bài tập mà cắm đầu vào máy vi tính để chơi games online.
Thấy tình hình không ổn, ba cắt mạng thì con lén lút ra ngoài chơi. Tiền ba mẹ cho con để bồi dưỡng lấy sức chiến đấu với kỳ thi căng thẳng sắp tới thì con lại đem nướng vào những trò games. Ba dùng “kỷ luật thép” cấm túc, cắt tiền bồi dưỡng, nhưng chẳng có hiệu quả gì. Sau giờ tan học, con “ngoan ngoãn” ở nhà với tâm trạng khó chịu. Cầm quyển sách Toán, Lý, Hóa lên con cứ than thở: “Trời ơi, sao không nhớ công thức gì hết!”. Còn nhìn vào quyển sách Văn, con vội chạy đi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, nghị luận tác phẩm văn học làm như thế nào?”. Các môn Sinh, Sử, Địa, Anh văn cũng cùng chung số phận. Mẹ nhìn con mù mờ về sức học của mình mà lắc đầu ngao ngán.
Con trai ơi, ba mẹ vô cùng lo lắng về con. Con nên nhớ, lần này là một kỳ thi vô cùng quan trọng, quyết định con đường của con sẽ đi tiếp trong cuộc đời. Nhìn lại, ba mẹ cũng xin nhận trách nhiệm vì thời gian qua ba mẹ đã mải mê với công việc, lo chạy theo danh vọng, lợi nhuận của công ty mà quên mất ở nhà mình còn có một đứa con. Ba chỉ biết cung cấp vật chất cho con, lo cho con cuộc sống đầy đủ mà không dành thời gian chia sẻ và cùng con vượt qua những năm tháng khó khăn này.
Nhưng con hãy nhìn bạn bè xung quanh mình đi, họ đang ra sức học tập để quyết tâm giành điểm cao trong kỳ thi này. Ba không cấm con thư giãn sau khi học hành căng thẳng, nhưng con không xem chuyện chơi để bổ trợ cho việc học mà đơn giản chỉ là chơi cho thỏa thuê, cho hết một ngày. Bây giờ đã quá muộn khi phải ôn lại những kiến thức từ đầu, nhưng cũng không quá trễ nếu con có nghị lực phấn đấu. Học thêm vào mỗi buổi tối - đó là điều con cần làm: ôn lại những kiến thức và những kỹ năng làm bài. Trong những buổi học ôn, con cố gắng tập trung nghe giáo viên giảng bài, điều gì không hiểu thì sau tiết học hãy ở lại hỏi thầy cô…
Điều cuối cùng ba muốn khuyên con là nên chấm dứt các trò chơi vô bổ để chuyên tâm học hành. Nghe lời ba và bắt tay vào thực hiện ngay, con nhé! Tương lai của con mở ra trước mắt sau khi vượt qua kỳ thi khó khăn này. Sau đó con chọn vào một trường trung cấp, cao đẳng hay đại học tùy theo năng lực và sở thích của mình. Hoặc có thể học một trường nghề để đi đường vòng cũng tốt. Ba mẹ chúc con thành công!
ĐẶNG TRUNG THÀNH