
- Tái hiện lễ hội thi Tiến sĩ võ
Đêm 7-6, đêm thứ 2 diễn ra lễ hội “Khám phá huyền thoại sông Hương” - một trong những chương trình văn hóa, nghệ thuật của Festival Huế 2008, đã thu hút đông đảo khách tham quan…
7 giờ tối, dòng người đổ về đông đúc ở hai bên bờ sông. “Trước bến Văn Lâu ai ngồi ai câu, ai sầu, ai thảm/ Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông/ Thuyền ai thấp thoáng bên sông…”, lời ca từ bến Nghinh Lương Đình (trước kỳ đài Huế) ngân lên, vang vọng cả một khúc sông, làm cho khung cảnh nơi đây trở về vẽ thực của nó – yên ắng đến nao lòng! 7 giờ 30 tối, đoàn thuyền rồng 20 chiếc nối đuôi nhau theo sau thuyền cung đình ở bến Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy đưa du khách chầm chậm xuôi về phía hạ nguồn, ngang qua các điểm di tích lịch sử như điện Hòn Chén, Khải Thánh Từ, Văn Miếu, Võ Miếu, chùa Thiên Mụ… Sau khi qua các điểm di tích, đoàn thuyền tiếp tục lướt chậm về phía hạ nguồn, rồi từ từ cập vào bến Nghinh Lương Đình.
Cùng ngày đã diễn ra một lễ hội đậm sắc màu khoa bảng - lễ hội thi Tiến sĩ võ được tái hiện tại sân Nghinh Lương Đình (Đại nội - Huế) phục vụ công chúng và khách du lịch. Đây là lễ hội thi võ lần đầu tiên được tái hiện, với sự tham gia của các võ sư được quy tụ từ các tỉnh có phong trào võ cổ truyền mạnh như TPHCM, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Nam... tham gia đóng vai những tiến sĩ võ.
Khi được xướng danh, các diễn viên này sẽ phải biểu diễn các môn võ thuật cổ truyền gồm trên 20 nội dung đối kháng. Cuối cùng là lễ rước tiến sĩ từ Nghinh Lương Đình vào Duyệt Thị Đường (Đại nội - Huế) để dự yến tiệc.

Đêm 7-6, người dân Huế đã tụ tập về phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu để thưởng thức nghệ thuật đường phố, lắng nghe những dòng nhạc Flamenco, được nhảy cùng những nhạc công, được reo hò cùng với nhạc Jazz, Rock…
Tại sân khấu cung An Định, du khách tập trung rất đông để nghe bản hòa tấu giữa ca sĩ Coco York - nữ ca sĩ da đen này là một đại sứ văn hóa, bà là một tài năng thiên bẩm bởi dòng nhạc jazz và blues, từng hát tại lễ nhậm chức của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton năm 1997 với cây saxophone số 1 Việt Nam Trần Mạnh Tuấn (ảnh); được hòa mình trong vũ điệu bốc lửa của nữ nghệ sĩ múa bụng đến từ nhóm múa bụng ISIS Hà Nội; được xem các nghệ sĩ đến từ đoàn nghệ thuật Bông Sen Quảng Tây Trung Quốc biểu diễn nghệ thuật “Kinh kịch” kinh điển…
Khán giả đến Huế trong dịp này còn được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật được dàn dựng công phu từ các đoàn ca múa nhạc Quân Đội, đoàn ca múa nhạc Sao Biển - Phú Yên… biểu diễn liên tục từ ngày 3-6 đến ngày 11-6.
Lần đầu tiên tại các kỳ Festival, một vở kịch Antigone Vietnam (Pháp Việt) tại sân khấu phía Đông điện Thái Hòa là vở kịch hợp tác của nhà hát Monte Charge de Pau (Pháp) và nhà hát tuồng Việt Nam thu hút rất đông người xem. Câu chuyện đầy kịch tính và xúc động về người phụ nữ đi tìm hạnh phúc và dám đấu tranh cho hạnh phúc của mình đã làm nhiều người rơi nước mắt.
Anh Yann Barriere, một du khách Pháp cho biết “Xem xong Antigone Vietnam, nghệ thuật tuồng của các bạn thật tuyệt”.
H.Linh - L.Dũng - D.T.Uyên