“Hãy can đảm và tốt bụng”

Có bao giờ bạn nghĩ mình có đủ can đảm để làm những điều mà mình ít khả năng thực hiện? Có bao giờ bạn cảm thấy mình có đủ lòng tốt để giúp đỡ hết mọi người? Có thể bạn nghĩ là không nhưng tôi tin là bạn làm được. Vì sau khi đọc xong cuốn “Hãy can đảm và tốt bụng” của NXB Trẻ, tôi, một người từng tự ty như các bạn đã thay đổi chính mình.

Trước đây, tôi không bao giờ dám bày tỏ ước muốn thực hiện bất cứ mơ ước nào của mình vì luôn sợ sẽ thất bại. Ngay cả trong học tạâp tôi cũng không thể hiện một chút cố gắng nào chỉ vì e ngại trước năng lực của mình. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi đọc xong câu chuyện “Nếu mơ ước của mình đủ lớn, mọi chuyện khác sẽ chỉ là vặt vãnh” trong cuốn sách ấy. Đó là chuyện một cô bé có chiều cao khiêm tốn nhưng lại mơ ước kiếm được một suất học bổng tại một trường đại học thể dục thể thao, ở khoa bóng rổ.

Và mơ ước của cô bé ấy đã thành hiện thực bởi cô có nghị lực thực hiện ước muốn của mình. Qua bài học ấy, tôi thấy mình phải thay đổi cách học tập của mình. Rồi những câu chuyện về việc tự học và lòng can đảm của các nhân vật cứ lưu lại trí nhớ tôi bằng những hình ảnh hết sức rõ nét. Còn nữa, những câu chuyện ngắn về những con người tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người, trở thành bạn của những người đang cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn đã buộc tôi phải suy nghĩ về cách sống bấy lâu nay của mình.

Tôi là một thanh niên đã trưởng thành, sao lâu nay tôi lại tự đánh rơi những hoài bão, mơ ước ấy? Tôi sống mà không quan tâm đến những người khác. Tất cả, theo tôi nghĩ, chỉ tại tôi không có can đảm và lòng tốt bụng. Tôi hiểu rằng mình cần phải không bao giờ nói “không bao giờ” với những gì mình chưa thực hiện được và “không bao giờ quá trễ để thực hiện ước mơ”. Thậm chí, cuốn sách ấy còn dạy tôi, những “mẹo tiết kiệm cho sinh viên” và cách “để trở thành bạn cùng phòng tốt”. Đây là hai câu chuyện hay cho những sinh viên xa nhà như tôi.

Đọc xong cuốn sách, tôi như tìm thấy một con đường mới để đến với những ước mơ, thực hiện những hoài bão mà bấy lâu nay mình chưa thực hiện. Tôi đã thành công ở một số khía cạnh nào đấy. Bạn biết không? Điểm số của tôi tuy không cao hơn trước nhưng tôi đã tìm thấy sự lý thú trong các môn học và tôi thực sự say mê với sự lựa chọn cho tương lai của mình. Tôi không còn cảm thấy hoang mang như trước nữa. Hơn hết, tôi đã biết cách quan tâm đến bạn bè, biết cách giúp đỡ mọi người bằng tình cảm chân thành nhất, do đó được mọi người yêu mến hơn.

K’PA Y THỦY
(31 Tân Khai, P4, Q11)

Tin cùng chuyên mục