

Đồng hành cùng ngày Quốc tế Thiếu nhi và hướng đến ngày Nhà báo 21-6, nguyệt san “Hồn Việt” của Hội Nhà văn Việt Nam đã ra mắt bạn đọc bằng những bài viết phong phú trên nhiều lãnh vực. “Thành phố thu nhỏ Tiny Town – Trường học của tuổi thơ” của Đinh Kỳ Thanh là câu chuyện thú vị về những thành phố thu nhỏ phục vụ thiếu nhi ở các nước Âu Mỹ, với những dãy nhà phố, vườn hoa, nhà thờ, tòa án, nhà hát, bệnh viện, siêu thị…
Các em đến đây vui chơi và tự làm chủ thành phố nhỏ của mình, tự lái xe hơi điện theo các tuyến lộ trình có bảng hướng dẫn giao thông với đèn tín hiệu… Nhờ vui chơi ở những thành phố thu nhỏ này nên các em rành rẽ luật giao thông ngay từ còn bé…
Đó cũng là ước ao của tác giả về một thành phố thu nhỏ sẽ xuất hiện ở Việt Nam… Bên cạnh ước mơ trong trẻo ấy, bài phóng sự “SOS- Phim đen trong thế giới học trò” là một cảnh báo đáng lo đến toàn xã hội khi tác giả tìm đến nỗi lo cánh cánh của các bậc cha mẹ vì không tài nào kiểm soát được con trẻ ở thế giới Net… Bởi cùng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, chiếc máy tính vừa là phương tiện hỗ trợ học tập, giải trí nhưng đồng thời nó còn có cả một thế giới đen vô cùng nguy hiểm…
Đặc biệt, sau Đại lễ Phật đản LHQ, Hồn Việt đã có hai bài phỏng vấn thiền sư Thích Nhất Hạnh và thiền sư Lê Mạnh Thát. Bài PV thiền sư Thích Nhất Hạnh của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã khái quát được phương pháp tu hiện đại của Làng Mai (Pháp), đó là một cách đem lại hạnh phúc cho chính mình vì đạo Phật đã tháo gỡ những bế tắc về tâm linh, khủng hoảng trong đời sống xã hội ở phương Tây hiện nay. Bài PV thiền sư Lê Mạnh Thát về sự thành công của Đại lễ Phật đản LHQ, ông đã công nhận thành công này là nhờ sự giúp đỡ rất lớn của chính phủ, cho thấy nước ta có khả năng tổ chức tốt những sự kiện mang tầm quốc tế…
Bài viết của nhà báo lão thành Phan Quang “Chế Lan Viên, nhà báo” đã vẽ cho chúng ta một chân dung khác của nhà thơ Chế Lan Viên trong vai trò nhà báo. Với ngòi bút cực kỳ sắc sảo, nhà thơ đã là một nhà báo giỏi, năng nổ và đa dạng trên nhiều lãnh vực… Ở bài phỏng vấn “Mỹ Tâm – họa mi tóc nâu” cô tự nhận mình có 99% là lao động và rèn luyện và tài năng chỉ 1%. Và mục tiêu để cô tiến tới, để bay xa hơn đó chính là sự khổ luyện…
Ngoài ra, Diễn đàn Hồn Việt lên tiếng “Đã đến lúc cần xem xét lại việc đặt tên đường ở TPHCM”, đề nghị sự chấn chỉnh kịp thời kiểu đặt tên đường khá tùy tiện hiện nay. Và “Những điều bí ẩn chung quanh vụ đắm tàu Titanic”, tác giả Lê Sơn đã thu thập nhiều câu chuyện huyền bí đáng sợ xung quanh con tàu nổi tiếng này liên quan đến xác ướp Ai Cập. Những câu chuyện nếu lọt vào tay Hollywood có thể sẽ có một bộ phim hoành tráng không kém “Đi tìm mộ cổ” của nàng Angelina Jolie…
Hồn Việt số 12 phát hành ngày 31-5-2008 trên toàn quốc. Bạn đọc có thể đặt mua ở các bưu điện mã số C.887 hoặc liên hệ số điện thoại (08) 2907530 - (08) 5510906 nhân viên sẽ đến tận nhà phục vụ.
BÍCH CHÂU